Cứ đối đầu với HA Gia Lai là Rimario đá cho… bõ ghét

Trước đây chính trung phong Rimario là người được HA Gia Lai mời về, đó là CLB đầu tiên khi Rimario đến với V- League. Sau một mùa không ấn tượng, HA Gia Lai cho Rimario ra đi và anh về Thanh Hóa.

Trong màu áo Thanh Hóa, cứ mỗi khi gặp lại đội bóng cũ HA Gia Lai là trung phong Jamaica này nỗ lực hơn 100% sức lực của mình để… “báo thù”. Trong màu áo Thanh Hóa, Rimario từng ghi hat trick vào lưới đội bóng cũ.

Rimario góp một bàn vào chiến thắng của Hà Nội tại Pleiku. Ảnh: A.HỮU

Rimario luôn muốn chứng minh rằng, anh không phải thứ…bỏ đi, HA Gia Lai đã sai lầm khi để anh ra đi.

Và như thế mỗi khi Thanh Hóa gặp HA Gia Lai là Rimario lại thể hiện hết mình và ghi nhiều bàn thắng khác nữa.

Về Hà Nội đầu quân, Rimario vẫn giữ nguyên quyết tâm mỗi khi đối đầu với đội bóng cũ.

Trận HA Gia Lai tiếp Hà Nội trong khuôn khổ lượt trận thứ 2, giai đoạn 2 V- League 2020, Rimario lại nỗ lực hơn…100% sức lực để ghi bàn.

Rimario nỗ lực thoát qua Hồng Duy và Trọng Sáng.   Ảnh: A.HỮU

Và Rimario đã ghi được bàn thắng thứ hai cho Hà Nội góp phần vào chiến thắng 4-0 của Hà Nội trước HA Gia Lai.

Rimario là mẫu tiền đạo giỏi tì đè, khỏe nhưng đôi chân rất… gỗ. Ngay trong trận thắng HA Gia Lai ở phút 81, Rimario có pha tranh chấp và thắng hậu vệ HA Gia Lai ngay trước vùng 5m50 nhưng không hiểu vì sao anh sút ra ngoài…một pha dứt điểm ra ngoài còn khó hơn đá vào lưới.

Tuy nhiên nhìn thấy nỗ lực của Rimario cũng biết được tiền đạo này rất “máu” ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm