Cú đúp của Luis Diaz và Messi được phép thua

(PLO)- Vũ điệu Samba trứ danh đã lỗi nhịp khi Luis Diaz vừa có niềm vui ông bố Luis Manuel được nhóm bắt cóc trả tự do, ghi cú đúp vào lưới tuyển Brazil giúp Colombia ngược dòng 2-1 để ngoi lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không có chân sút chủ lực Neymar ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ do chấn thương, đội tuyển Brazil chơi rất nhạt nhòa. Cú ngã ngựa trước Colombia rạng sáng 17-11 là cái thua thứ hai liên tiếp của Selecao, do vắng số 10, sau một trận hòa khiến họ rơi xuống thứ năm.

IMG_6742.jpeg
Luis Diaz (7) ghi hai bàn thắng vào lưới Brazil. Ảnh: GETTY

Trong khi đó, tác giả hai bàn thắng cho Colombia, chân sút Luis Diaz nhân đôi niềm hạnh phúc sau khi cả đất nước gọi gia đình anh là “biểu tượng quốc gia”. Nó xuất phát từ việc nhóm phiến quân bắt cóc ông bố Luis Manuel Diaz và chính họ thừa nhận đây là “hành động lỗi” khi chạm đến người hùng bóng đá.

Còn trên sân Bombonero, Messi và đồng đội tiếp khách Uruguay bị thua sấp mặt 0-2 do chân sút Ronald Ajauro, Darwin Nunez lập công. Argentina dẫu có hay không có Messi, đá sân nhà hay sân khách với Uruguay đều không dễ dàng.

Khác với cú sẩy chân của đội tuyển Brazil, nhà đương kim vô địch Argentina... được phép thua, vì sau lần vấp ngã này, Messi và đồng đội vẫn đứng nhất bảng với 12 điểm, phía sau là Uruguay (10 điểm). Còn trận thắng trực tiếp đưa Colombia lên vị trí thứ ba (9 điểm) đồng thời đẩy Brazil trôi xuống thứ năm.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ có sáu suất dự vòng chung kết và đội xếp thứ bảy phải đá vòng play off liên khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik hóa “thợ hàn”

HLV Kim Sang-sik hóa “thợ hàn”

(PLO)- Có nhiều cầu thủ chấn thương và không có phong độ tốt nhất cho trận mở màn vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 khiến HLV Kim Sang-sik bất đắc dĩ trở thành “thợ hàn”.

Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội Man United

Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội Man United

(PLO)- HLV Ruben Amorim cho rằng khát khao chiến thắng mãnh liệt đã khiến Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội – một đánh giá đầy sâu sắc về thủ quân Manchester United sau màn trình diễn chói sáng mới nhất tại Old Trafford.