Cụ ông 76 tuổi bị xe khách bỏ rơi giữa đường

(PLO)- Cụ ông 76 tuổi cùng hành khách hoảng loạn khi bị xe khách bỏ rơi giữa đường.

Ngày 27-9, Tổ công tác số 5, Bộ Công an đã dừng một xe khách sau khi nhận được tin báo của người dân về việc xe này bỏ rơi hành khách giữa đường.

xe-khach-bo-roi-hanh-khach.jpg
Lực lượng chức năng dừng xe khách để kiểm tra, xử lý.

Theo phản ánh của hành khách, 13 giờ trưa cùng ngày, họ bắt xe khách Hạnh Luyến biển kiểm soát 73B 008.77 từ Quảng Bình vào Đà Nẵng. Khi đến địa phận Quảng Trị, nhà xe dừng tại một cây xăng ở phường Đông Giang, TP Đông Hà để lấy đồ và lúc này có hai hành khách trên xe cũng tranh thủ xuống để đi vệ sinh.

Dù các hành khách đang đi vệ sinh chưa quay lại xe, nhưng tài xế vẫn điều khiển xe rời cây xăng và bỏ lại hai hành khách trong khi hành lý, tài sản của họ vẫn còn trên xe.

nha-xe-hanh-luyen.jpg
Xe khách Hạnh Luyến bỏ lại hành khách giữa đường.

Ông Lê Văn Tám (76 tuổi)- một trong hai hành khách bị nhà xe bỏ rơi, cho biết ông bắt xe từ Quảng Bình vào Huế, khi đến cây xăng dầu số 2 thì ông xuống xe đi vệ sinh. Sau đó, tài xế lái xe bỏ chạy, bỏ mặc ông. Sau đó, một vị khách đi cùng đã gọi điện báo cho lực lượng công an về việc bị xe Hạnh Luyến bỏ rơi, đồng thời lên xe khách khác rượt đuổi theo xe nói trên.

"Còn tôi phải bỏ 50.000 để thuê xe ôm đuổi theo xe khách, tôi năm nay 76 tuổi rồi. Nhà xe làm ăn thất đức quá" - ông Tám bức xúc nói.

hanh-khach-bi-bo-roi.jpg
Ông Lê Văn Tám kể lại việc bị nhà xe Hạnh Luyến bỏ rơi.

Khi xe khách chạy được khoảng 2km thì bị các chiến sĩ CSGT thuộc Tổ công tác số 5, Bộ Công an cùng công an địa phương dừng xe, kiểm tra và xử lý.

Một số hành khách cho biết xe khách này không thực hiện việc bán vé cho khách và bắt khách dọc đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm