Cuộc đấu sức kinh hoàng của cô bé bán hàng với nữ quái tuổi 23

Nằm trên giường bệnh, nữ nhân viên bán hàng Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết sức khỏe của mình đã tạm ổn. Nhi chính là nạn nhân trong vụ cướp táo tợn xảy ra tại shop ba lô trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP.HCM) xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 19-4.
Theo các y, bác sĩ ở BV Nhân dân 115 thì Nhi đã được chuyển lên khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình tiếp tục điều trị. Các vết thương ở cổ và tay đã được xử lý, không gây nguy hiểm tính mạng cô gái này.

Vụ cướp táo tợn xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM) khiến nữ nhân viên bán hàng bị thương ở cổ và tay.

"Cướp đây, đưa hết tiền đây"

Vụ cướp táo tợn nói trên xảy ra tại trung tâm TP, do nghi can Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ quận 6) gây ra vào tối 19-4.

Nhi kể vào khoảng 19 giờ chiều qua, Quyên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, áo khoác sẫm màu từ ngoài đường bước vào cửa tiệm để lựa ba lô. Sau đó, Quyên chọn một chiếc ba lô giá 350.000 đồng và đưa ra 500.000 đồng yêu cầu Nhi tính tiền trong lúc mặt vẫn đeo khẩu trang.
"Khi tôi quay đi để lấy túi đựng tiền thì cô gái âm thầm tiếp cận từ phía sau, rút con dao từ trong người ra và kề dao vào cổ tôi. Lúc đó, tôi không hề hay biết, đến khi quay đầu lại thì lưỡi dao sắc cứa vào cổ, máu chảy nhiều. Cô gái trẻ giữ chặt con dao chừng 15 cm nói lớn: Cướp đây, đưa hết tiền đây!..." - Nhi nhớ lại.

Sự việc xảy ra khiến người dân xung quanh khu vực bàng hoàng

Dù máu chảy tràn xuống người, ướt áo nhưng nữ nhân viên bán hàng 17 tuổi mới từ Đắk Lắk xuống Sài Gòn một tháng vẫn cố giằng lại túi tiền. "Em sợ mất túi tiền phải đền cho chủ nên đã giằng lại" - Nhi nói.

Lúc đó, Quyên vẫn cầm con dao dài khoảng 15 cm uy hiếp. "Trong lúc giằng co, cô gái huơ con dao trúng tay em; vì đau và máu chảy tràn nên em lỏng tay và túi tiền bị cô gái cướp mất" - Nhi không giấu nổi vẻ thất thần.

Tuy nhiên, khi túi tiền bị cướp đi, Nhi nhanh trí nói lớn: "Cô đi ra cổng chính sẽ bị người dân bắt đấy!", Quyên chột dạ nên vòng đi vào cửa sau để ra khu cư xá gần đó hòng lẩn trốn.
Quyên vừa mở hé cửa thì gặp bà chủ, Nhi biết được nên hét lớn: "Cướp, cướp..., cứu con với!". Đồng thời cố gắng tiến tới tiếp cận ôm chân Quyên mong giằng lại túi tiền. Lúc này người phụ nữ trong nhà đã biết nhưng vì quá bối rối nên không thể làm gì.
Hai cô gái tiếp tục giằng co, Nhi mặc dù mất máu, kiệt sức nhưng vẫn cố giành túi tiền và kéo Quyên trở lại shop, trong khi Quyên tay phải vẫn nắm chặt con dao. "Sau đó cô gái cầm con dao chém mạnh vào tay em làm đứt gân" - Nhi nói.

Trong lúc đó, phía bên ngoài nhiều người dân đã biết sự việc. Quyên thấy đã lộ chuyện và bị Nhi giằng lại túi tiền bèn bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, Quyên đã bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường 4, quận 3 để phục vụ công tác điều tra.

Riêng Nhi bị thương, lết ra trước cửa hàng và được người dân đưa đi cấp cứu.
Hoàn cảnh éo le của cô gái thành kẻ cướp
Ngày 20-4, người nhà của Quyên cũng đã đến bệnh viện để xin lỗi nạn nhân và thăm hỏi, chăm sóc cho Nhi.
Bà Lý Ngọc Mỹ (42 tuổi, là cô ruột của Quyên) cho biết từ nhỏ Quyên đã có cuộc sống khá bất hạnh, cha mẹ ly dị từ lúc Quyên mới sáu tuổi; đến khi Quyên học lớp 8 thì cha mất vì căn bệnh ung thư. Quyên được chăm sóc dưới bàn tay của bà nội và các cô ruột.
"Nó thường ngày rất hiền; học hết phổ thông thì đi học nghề, xin việc làm, không hiểu sao lại xảy ra cơ sự như vậy" - bà Mỹ nói.

Tại bệnh viện, Nhi đã khá bình phục, sức khỏe tốt sau khi được điều trị, chăm sóc

Theo bà Mỹ, Quyên đã đi làm ở một công ty đồ chơi và giữ tiền quỹ; sau đó Quyên đã xài thâm mất 7 triệu đồng. Sau đó cô đưa sổ hộ khẩu đi vay khoảng 12 triệu với lãi suất cao.

"Nó là đứa ngoan hiền, nghe lời người lớn nhưng gần đây có quen một số người bạn không tốt. Khi biết được sự việc, mọi người có khuyên bảo và nói sẽ từ từ lo liệu trả nợ. Có thể Quyên bị bạn bè xúi giục nên làm bậy. Hôm nay, tôi đến bệnh viện thăm hỏi cháu Nhi, chi trả viện phí cũng như xin lỗi, mong Nhi bỏ qua" - bà Mỹ cho hay.

Chia sẻ về việc có tha thứ cho hành động của Quyên hay không, Nhi cho biết dù thế nào thì Quyên cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động của mình nên sẽ tha thứ.
"Sau khi bình phục, em vẫn đi làm như bình thường để kiếm tiền đỡ đần cho gia đình" - Nhi nói.

Hiện Công an quận 3 đang tiến hành điều tra, truy xét vụ việc.

Được biết Nhi sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp; nghỉ học sớm vào Sài Gòn và bán thuê cho shop ba lô được hơn một tháng với tiền lương là 3,7 triệu đồng/tháng, ăn ngủ tại shop.

Ban đầu Nhi bán cùng một người bạn. Cách đây hai ngày, bạn Nhi chuyển sang một shop khác. Trong khi chờ đợi chủ tuyển thêm nhân viên mới, Nhi bán một mình và xảy ra vụ việc trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm