Cuộc giải cứu con tin nghẹt thở

Tầm hơn 3 giờ ngày 2-5, điện thoại trực ban Phòng CS113 CA tỉnh Nghệ An đổ chuông liên hồi, đầu dây bên kia là giọng của một phụ nữ cầu cứu trong gấp gáp và hoảng loạn: “Các chú ơi, tại gia đình nhà ông Mại (ở xóm 15, xã Nghi Phú) có một đối tượng vào nhà dùng dao đâm hai vợ chồng già bị thương và đang giữ người để đòi tiền chuộc”. 

Nhận tin báo, lập tức lực lượng CS113 nhanh chóng trực chỉ xóm 15, xã Nghi Phú. Chỉ huy lực lượng đi làm nhiệm vụ là đồng chí thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phó trưởng Phòng CS113. Chưa đầy 10 phút sau, lực lượng gồm 15 CBCS đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, bà Nguyễn Thị Xuân đã thoát được ra ngoài với nhiều vết thương trên cơ thể nhanh chóng được lực lượng CS113 đưa đi cấp cứu.

Cuộc giải cứu con tin nghẹt thở ảnh 1

    Ông Thái Bá Mại với vết đâm trên vai.

Một mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, mặt khác tiến hành nắm nhanh tình hình và diễn biến sự việc bên trong, được biết đối tượng đang ôm ông Thái Bá Mại cố thủ trong buồng, đòi 20 triệu đồng tiền chuộc. Tình thế trở nên nguy cấp hơn, bởi ông Mại đã bị đối tượng đâm trọng thương, nếu để quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con tin, thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh nhanh chóng chỉ đạo các chiến sĩ áp sát ngôi nhà từ mọi phía; mặt khác tiến hành kêu gọi, thuyết phục đối tượng thả con tin sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu. Tuy nhiên, đáp lại lời kêu gọi của lực lượng CS113, đối tượng vẫn khăng khăng rằng “không ai được bước vào nhà, nếu không sẽ giết chết ông Mại”.

Lúc này, hành tung của đối tượng bắt cóc, tống tiền cũng đã nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Dũng (trú xóm 21, xã Nghi Phú). Để thuyết phục Dũng thả người, buông vũ khí đầu hàng, CS113 đã phải liên hệ tới gia đình của đối tượng, yêu cầu vợ của y là chị Nguyễn Thị Lựu tới hiện trường cùng khuyên giải, tìm biện pháp ứng cứu một cách an toàn và có hiệu quả nhất, tránh đối tượng bị kích động có thể làm liều.

Nghe các chiến sĩ CS113 giải thích, chị Lựu đồng ý tham gia giải cứu con tin. Phương án được các chiến sĩ CS113 vạch nhanh cho chị Lựu là vào nhà với mục đích để bàn cách lấy tiền chuộc, chị Lựu được Dũng đồng ý cho vào. Lúc này hàng trăm con tim, cặp mắt đều hướng về căn nhà với tâm trạng hết sức căng thẳng, xen lẫn chút lo lắng khi nghe rõ từng bước chân của chị Lựu đi vào nhà. Bên ngoài, phương án hỗ trợ cũng nhanh chóng được triển khai thực hiện.

Khi đối diện với nhau, lựa lúc chồng mình có chút lơ là với con dao trên tay, ngay lập tức chị Lựu cố hết sức bình sinh ôm chầm lấy cả người Dũng. Chỉ chờ có vậy, các chiến sĩ CS113 lao nhanh vào cùng quật ngã đối tượng, tước hung khí trên tay. 

Nạn nhân được giải thoát với những vết thương do dao và kéo gây ra trên khắp cơ thể, nhanh chóng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Khống chế thành công đối tượng, tại hiện trường, lực lượng CS113 đã thu được 1 cây kéo và 1 con dao dài. Ngay lập tức đối tượng được dẫn giải về CATP Vinh để điều tra làm rõ.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Dũng (1981, trú xóm 21, xã Nghi Phú, TP Vinh). Theo lời khai ban đầu thì chiều 1-5, Dũng cùng một nhóm bạn xuống bãi biển Cửa Lò ăn nhậu. Tầm 23 giờ, cả nhóm mua một ít thức ăn để về lại Vinh nhậu tiếp. Trong cơn chếch choáng hơi men, cả nhóm tập trung góp tiền mua thuốc lắc để “bay”. Địa điểm mà chúng chọn làm “bãi đáp” là một tiệm cầm đồ trên đường Hà Huy Tập (P. Hà Huy Tập, TP Vinh).

Tại đây, do mâu thuẫn với nhau nên Dũng đã bị 2 đối tượng khác xách dao đuổi chém. Dũng chạy bán sống, bán chết rồi rẽ vào nhà dân để lẩn trốn. Khi quay trở ra thì phát hiện 1 con dao bên lề đường, Dũng nhặt lên, sau đó đột nhập nhà ông Mại và bà Xuân để trộm tiền đi nhậu tiếp. Khi vào tới nơi, gặp chị Nguyễn Thị Lụa - là khách của gia đình, Dũng liền khống chế, yêu cầu gia đình đưa 20 triệu đồng mới thả ra, nếu không sẽ giết.

Cuộc giải cứu con tin nghẹt thở ảnh 2

Nguyễn Văn Dũng (bên phải) và hung khí tại cơ quan CA.

Thấy khách bị tên côn đồ khống chế, bà Xuân lao vào giằng co thì bị dao cứa vào tay gây thương tích, ông Mại thấy vậy cũng lao vào giải cứu. Như con thú say máu, Dũng dùng dao đâm ông Mại mấy nhát, trước khi lôi ông vào buồng cố thủ để đòi 20 triệu đồng tiền chuộc. Sau hơn 1 giờ đồng hồ giam giữ con tin để cố thủ, y đã bị các chiến sĩ CS113 khống chế, tước hung khí, đồng thời giải cứu thành công người bị hại ra khỏi hiện trường để đưa đi cấp cứu.

Chiều 3-5, qua trao đổi với đồng chí thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng CATP Vinh, được biết: Nguyễn Văn Dũng là đối tượng lêu lổng, nghiện ngập. Dũng thường sử dụng thuốc tài mà (một loại thuốc gây nghiện, gây ảo giác). Có thể tối đó Dũng đã sử dụng loại thuốc trên và gây ra ảo giác mới hành động điên cuồng như vậy. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ tại CATP Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ điên loạn trên.

Theo CAND

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm