Cướp 100.000 đồng, một người chết

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 30-9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hạnh (SN 1992) 17 năm tù, Trần Minh Hùng (SN 1992) 15 năm tù, Lâm Văn Trung (SN 1991) 14 năm tù, Võ Thành Long (SN 1995, đều ngụ huyện Hóc Môn) 13 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.
Vào khoảng 11 giờ ngày 14-4, Trần Minh Hùng rủ nhóm bạn gồm Võ Thành Long, Lâm Văn Trung, Nguyễn Ngọc Hạnh đi giật tài sản.
Trên đường đi, cả nhóm bàn nhau xe nào đi trước thấy “con mồi” thì giật, còn xe đi sau có nhiệm vụ cản trở những người truy đuổi.

Cướp 100.000 đồng, một người chết ảnh 1

Cướp 100.000 đồng, một người chết ảnh 2

Băng cướp được dẫn về trại giam

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 22 (hướng từ ngã tư Giếng Nước đến ngã tư An Sương), Hạnh và Long nhìn thấy ông Trần Văn Thanh chở bà Nguyễn Thị Phấn đang đeo một giỏ sách trên vai phải. Lập tức, cả nhóm bám theo đến trước Nghĩa trang liệt sỹ Tân Xuân, xã Tân Thới Đông, huyện Hóc Môn.
Tại đây, Hạnh tăng ga cho xe áp sát để Long ra tay giật rồi nhanh chóng bỏ chạy. Do bà Phấn bị giật mạnh giỏ xách từ phía sau, ông Thanh đã lạc tay lái khiến xe lao vào hệ thống thoát nước trên lề đường, té ngã.
Cả hai bị chấn thương, bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu. Bà Phấn sau đó đã tử vong, ông Thanh mang thương tật với tỷ lệ 24%.
Riêng nhóm của Hùng sau khi phạm tội đã đến một quán cà phê, lục túi xách có 100.000 đồng nên đem trả tiền nước.
Sau đó, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Long, Trung và Hùng; Mạnh ra đầu thú.
Theo Kh. Miên (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm