De Jong “bật” lại truyền thông Tây Ban Nha

(PLO)- Tiền vệ Barca, Frenkie de Jong “bật” lại truyền thông Tây Ban Nha sau những lời đăng tải không đúng sự thật về tương lai của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
De Jong “bật” lại truyền thông
Tiền vệ De Jong "bật" lại truyền thông tại buổi họp báo trước trận đấu Champions League. Ảnh: GETTY

Gần đây cầu thủ 26 tuổi, De Jong trở thành tâm điểm của nhiều câu chuyện, sau tuyên bố có thể rời Barca vào mùa hè. Trong khi đó, đội bóng xứ Catalan cũng tìm cách giảm lương của anh trong khoản chi tiêu ngân sách.

Tuy nhiên, tuyển thủ Hà Lan vẫn còn hợp đồng đến năm 2026 đồng thời khẳng định, vẫn hạnh phúc tại Barca.

Tại cuộc họp báo trước trận đấu Champions League với Napoli, De Jong “bật” lại truyền thông Tây Ban Nha: “Gần đây tôi tức giận với những gì báo chí đã viết. Rất nhiều thông tin không đúng sự thật đã được viết ra. Không hiểu sao người ta lại đưa tin không đúng sự thật khiến tôi rất khó chịu.

Ví dụ, họ nói rất nhiều về hợp đồng, về tiền lương của tôi... rất ảo, rất nhiều lời dối trá rằng tôi kiếm được 40 triệu euro hay bất cứ gì. Đó là một chặng đường dài so với những gì tôi có thể đạt được. Tôi không nói ra những con số nhưng một câu chuyện không có thật đã được bịa đặt.

Phải thay đổi những gì họ đang làm với nhiều HLV và cầu thủ, bởi họ đang viết ra những điều không đúng sự thật. Tôi đang rất hạnh phúc tại Barca và tôi đã luôn nói điều này. Đây là CLB trong mơ của tôi. Tôi hy vọng mình có thể thi đấu thêm tại đây nhiều năm nữa”.

Diễn biến của câu chuyện tương tự từng xảy ra năm 2022, thời điểm Barca sẵn sàng để De Jong rời đội bóng, gia nhập một trong số những CLB quan tâm anh là Manchester United.

Vào thời điểm đó, rất nhiều bài báo đăng tải nói về mức lương của anh. Chính De Jong cũng từng phàn nàn, hệ thống vận hành của CLB đứng đằng sau các vụ “rò rỉ” thông tin.

Bất chấp việc De Jong “bật” lại truyền thông Tây Ban Nha, cầu thủ người Hà Lan vẫn khẳng định vẫn thích thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp: “Tôi coi CLB là đồng đội của mình. Từ phòng thay đồ, những người tôi làm việc cùng, đến các nhân viên.. Tất cả thật tuyệt, 10/10. Tôi đang rất tận hưởng.

Nếu mọi người nói tôi đấu không tốt, không đạt đến trình độ của Barca hay bất cứ điều gì, tôi không bận tâm. Nhưng chúng ta phải chấm dứt ngay những lời không đúng sự thật. Các phương tiện truyền thông đang viết rất nhiều điều không đúng sự thật. Tại sao? Tại sao họ lại bịa ra nhiều thứ như vậy?”.

HLV của Barca, Xavi Hernández cũng từng chỉ trích giới truyền thông hiểu rõ sự thất vọng của De Jong: “Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của Frenkie. Bất cứ ai ở Barca đều cảm thấy điều đó, vì có rất nhiều lời nói dối được đưa ra. Với tôi, anh ấy là một cầu thủ cơ bản. Tôi biết cậu ấy hạnh phúc ở đây, và anh ấy cũng rất quan trọng đối với hệ thống chiến thuật của tôi”.

de-jong-bat-lai-truyen-thong-1.jpeg
De Jong được Manchester United rất quan tâm dù anh đang khoác áo Barca.

Năm 2019, De Jong gia nhập Barca từ Ajax với giá chuyển nhượng ban đầu là 75 triệu euro và đã thi đấu hơn 200 trận cho đội bóng xứ Catalan.

Kể từ năm 2021, Barca mới lần đầu tiên tham dự trận đấu loại trực tiếp của Champions League, làm khách trên sân của Napoli (diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 22-2). Đội bóng của Ý vừa sa thải HLV Walter Mazzarri, để đưa tân HLV Francesco Calzona lên đảm đương trọng trách thuyền trưởng.

“Thật ngạc nhiên, Napoli đã thay đổi HLV chỉ 24 giờ trước trận đấu. Với sự thay đổi này, chúng tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu. Họ hiện là nhà vô địch Ý và là một đối thủ khó chịu.

Chẳng hạn như Victor Osimhen, hay Khvicha Kvaratskhelia, họ là những cầu thủ rất đẳng cấp. Tuy nhiên đấy cũng là cơ hội hoàn hảo để chúng tôi tạo ra màn trình diễn tuyệt vời với hy vọng lọt vào tứ kết”, HLV Xavi cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm