Như vậy, sau thương vụ đình đám đưa cựu vô địch thế giới về sân Lạch Tray, Hải Phòng có được sự phục vụ của Denilson trong vòng 52 phút và anh ghi được một bàn thắng tại V-League.
Theo HLV Vương Tiến Dũng, trước đó một ngày, Denilson đã gặp mặt Chủ tịch CLB Hải Phòng Lê Văn Thành để xin thôi hợp đồng với lý do chấn thương chưa bình phục hẳn nên anh ta không an tâm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Theo Denilson, V-League là một giải đấu rất khắc nghiệt nên với chấn thương như thế có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp cầu thủ của anh trong tương lai. Khi đặt bút ký hợp đồng với Xi măng Hải Phòng, bác sĩ của Denilson cho biết anh có thể thi đấu tốt vào tháng 6 nhưng kết quả Denilson vẫn ra sân với cái chân khập khiễng.
Trước lời đề nghị khá đường đột của Denilson, phía CLB Hải Phòng cũng rất đắn đo, bởi V-League còn chín vòng đấu nhưng tình hình ngoại binh của đội lại không được dồi dào. Tuy nhiên, nếu cứ giữ Denilson bằng mọi giá, đôi bên càng thêm bất lợi bởi mục đích chung đều không đạt được. Trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai, sự di chuyển khó khăn của Denilson đã nói lên tất cả.
Tuy không còn sự phục vụ của tiền đạo người Brazil nhưng HLV Vương Tiến Dũng cũng rất tự tin cho hành trình của Hải Phòng sắp tới. “Không còn Denilson nhưng Hải Phòng vẫn còn bốn ngoại binh khác và tôi biết cách sẽ sử dụng họ sao cho hợp lý. Sự ảnh hưởng là không lớn lắm nếu các cầu thủ nội lẫn ngoại biết đoàn kết vì màu cờ sắc áo”- ông Dũng cho biết.
Theo hợp đồng ký kết, Hải Phòng sẽ không phải trả phí bởi hợp đồng trả lương được ký kết theo từng trận giữa CLB với Denilson. Bên cạnh đó, chính Denilson yêu cầu được thanh lý hợp đồng trước. Sau gần một tháng đặt chân đến Việt Nam cùng 52 phút khoác áo Hải Phòng, cựu vô địch thế giới đã chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam.
MINH HOÀNG