Đi nhà thờ làm lễ, U-22 Indonesia lộ diện BHL ‘khủng’

(PLO)- HLV Sjafri có hai phó tướng từng nhiều lần chạm trán với thế hệ vàng VN để nắm bắt đội bóng trẻ VN.
Hàng tuần, vào ngày thứ sáu là ngày người theo đạo Hồi phải đến nhà thờ cầu nguyện. Hầu như toàn đội U-22 Indonesia đến nhà thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh cầu nguyện. Ảnh: CTP Phó tướng cho HLV Indra Sjafri là cựu nhạc trưởng tài hoa tuyển Indonesia, Bima Sakti, anh là thế hệ cùng với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Kiatisak. Bima Sakti đang đứng trước đền thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh. Ảnh: CTP ...Ngoài phó tướng Bima Sakti, còn có cựu danh thủ Kurniawan Yulianto (thứ hai từ phải qua) là một "tiền đạo sát thủ" của bóng đá cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak... Ảnh: CTP Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Hàng tuần, vào ngày thứ sáu là ngày người theo đạo Hồi phải đến nhà thờ cầu nguyện. Hầu như toàn đội U-22 Indonesia đến nhà thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh cầu nguyện. Ảnh: CTP

Phó tướng cho HLV Indra Sjafri là cựu nhạc trưởng tài hoa tuyển Indonesia, Bima Sakti, anh là thế hệ cùng với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Kiatisak. Bima Sakti đang đứng trước đền thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh. Ảnh: CTP ...Ngoài phó tướng Bima Sakti, còn có cựu danh thủ Kurniawan Yulianto (thứ hai từ phải qua) là một "tiền đạo sát thủ" của bóng đá cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak... Ảnh: CTP Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Phó tướng cho HLV Indra Sjafri là cựu nhạc trưởng tài hoa tuyển Indonesia, Bima Sakti, anh là thế hệ cùng với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Kiatisak. Bima Sakti đang đứng trước đền thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh. Ảnh: CTP

...Ngoài phó tướng Bima Sakti, còn có cựu danh thủ Kurniawan Yulianto (thứ hai từ phải qua) là một "tiền đạo sát thủ" của bóng đá cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak... Ảnh: CTP Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

...Ngoài phó tướng Bima Sakti, còn có cựu danh thủ Kurniawan Yulianto (thứ hai từ phải qua) là một "tiền đạo sát thủ" của bóng đá cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak... Ảnh: CTP

Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP

Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP

Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP

Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP

Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP

U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm