Điểm mặt các nhóm chiếm quảng trường Lâm Viên cho thuê xe

(PLO)- Trong các nhóm cho thuê xe điện ở quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) thì hai nhóm Út Long và Thanh Chu khống chế toàn bộ hoạt động này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như chúng tôi đã thông tin, trong 14 nhóm cho thuê xe điện ở quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) thì nhóm của Thanh Chu ở huyện Lâm Hà và nhóm của Út Long ở TP Đà Lạt chi phối hoạt động này.

Trong đó, Thanh Chu mượn danh Long Xít, một tay giang hồ có số má ở thị trấn Nam Ban (Lâm Hà), để gầy dựng thanh thế.

Giang hồ từng đụng độ để giành “lãnh địa”

Theo một tay “anh chị” ở TP Đà Lạt, Thanh Chu và Long Xít tuy cùng ở khu vực ở huyện Lâm Hà nhưng không liên quan gì đến hoạt động, công việc làm ăn của nhau, cũng không cùng băng nhóm nhưng Thanh Chu mượn danh Long Xít để tạo thanh thế và huy động em út chiếm quảng trường.

Giúp sức cho Thanh Chu là một đàn anh khác tên Lâm, quê xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà. Theo đồn đoán thì Lâm đứng sau, bơm tiền cho nhóm Thanh Chu trong hoạt động cho thuê xe điện và cho vay tiền góp.

1. Quảng trường Lâm Viên bị các nhóm chiếm để cho thuê xe điện. 2. Một nhóm thanh niên đến đe dọa hai thanh niên “tự ý” ra cho thuê xe điện. 3. Một thanh niên tên Lâm ép hai thanh niên dẹp xe khỏi quảng trường. Ảnh trong bài: VT

1. Quảng trường Lâm Viên bị các nhóm chiếm để cho thuê xe điện. 2. Một nhóm thanh niên đến đe dọa hai thanh niên “tự ý” ra cho thuê xe điện. 3. Một thanh niên tên Lâm ép hai thanh niên dẹp xe khỏi quảng trường. Ảnh trong bài: VT

Việc giành “lãnh địa” từng xảy ra và mới nhất, tháng 3-2022, Thanh Chu đăng clip trên Facebook dọa nạt vì Út Long định hất chân Thanh Chu khỏi việc cho thuê xe điện.

Một đàn em của Út Long kể: Thời điểm đó Út Long và Thanh Chu cùng chia nhau địa bàn cho thuê xe điện. Tuy nhiên, do đàn em của hai nhóm để xe lấn sang bãi của nhau khiến hai bên xô xát, dẫn đến mâu thuẫn.

Thêm việc Út Long còn “kình” trong việc thu tiền để chung chi nên Thanh Chu lên Facebook dằn mặt khiến các nhóm ở quảng trường Lâm Viên một phen dậy sóng.

Tuy nhiên, sau đó hai nhóm được các “anh lớn” dàn xếp, bắt tay nhau cùng điều khiển hoạt động ở đây.

Hiện ở quảng trường Lâm Viên có khoảng 300 xe điện cho thuê. Trong số đó, nhóm Út Long và Thanh Chu chiếm hơn một nửa số lượng xe cho thuê và cả doanh thu. Hai bãi của Út Long và Thanh Chu cũng được ưu tiên đặt ở vị trí trung tâm của quảng trường, nơi có nhiều du khách qua lại.

Thanh Chu quy tụ khoảng 30 thanh thiếu niên từ các tỉnh phía Bắc và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, thuê một dãy phòng trọ sát quảng trường cho đàn em ở và cũng là kho để sửa chữa, cất xe.

Dưới sự bảo kê của hai đàn anh này, hoạt động cho thuê xe điện ở quảng trường Lâm Viên khá “trật tự” và không ai được đưa xe ra cho thuê. Chỉ cần ai đó đưa xe ra cho thuê, lập tức có một nhóm tay chân đến “làm việc” và dẹp ngay.

Túc trực để xử lý việc cho thuê xe điện, hàng rong

Ngày 15-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa TP Đà Lạt, cho biết quảng trường Lâm Viên là nơi tổ chức các sự kiện chính trị của TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng nên tuyệt đối không có chuyện cho thuê xe điện, buôn bán hàng rong.

Những hoạt động cho thuê xe điện ở đây là hoạt động trái phép, lén lút. Thành phố đã thành lập ba tổ để kiểm tra thường xuyên, dẹp bỏ vấn nạn này.

Trong thời gian này, ba tổ của thành phố gồm Phòng Văn hóa, quản lý đô thị, cán bộ UBND phường 10 và một số cơ quan chức năng sẽ thường xuyên túc trực thành chốt để xử lý hoạt động trái phép nói trên.

“Không dẹp thì đập cả xe lẫn người”

Ngày 18-7, chúng tôi chứng kiến cảnh hăm dọa, ép buộc hai thanh niên đưa xe ra cho thuê phải dẹp tiệm.

Chiều 18-7, NVT và TTV (cùng ngụ huyện Bảo Lâm) mang hai mô tô chạy bằng bình điện loại mô hình đồ chơi trẻ em ra quảng trường Lâm Viên cho khách thuê.

Vừa chọn một góc phía khuất nhất của quảng trường, đặt hai chiếc xe xuống chuẩn bị cho khách thuê thì ngay lập tức một nhóm bốn thanh niên mặc áo khoác đen xuất hiện.

Một thanh niên trong nhóm hất hàm hỏi: “Ai bảo tụi mày ra đây làm đấy?”. Khi hai thanh niên cho thuê xe trả lời là “tự ra” thì người này nói: “Sân nó có luật của sân chứ không vô chủ. Nếu ai cũng mang ra sân làm được thì sân này ai cũng làm được à? Bây giờ mang xe về đi, nếu mà đói ra xin các anh ở ngoài bãi này làm thuê. Các anh cho thì làm, không thì thôi. Hôm qua anh nói mấy đứa rồi, bây giờ anh cho mấy đứa 15 phút để chuyển xe về, nếu mấy đứa không dẹp anh đập cả xe cả người, anh cho đàn em ném cả người cả xe xuống dưới hồ Xuân Hương đấy”. Nói xong, cả bốn thanh niên bỏ về bãi xe.

Chiều hôm sau, hai thanh niên tiếp tục đưa hai xe ra cho thuê. Vừa đặt xe xuống, thanh niên tên Lâm xáp lại, lớn tiếng nói: “Ơ, anh nói mấy đứa không nghe à? Giờ mà đói thì tụi em đi xin việc làm ngoài sân, chứ không thể nào mang xe ra đây được. Các bãi ở đây tụi anh làm hết rồi, không xen thêm được đâu. Đói mà mang xe ra kiểu này không ai cho tụi em làm đâu”.

Khi NVT xin đóng tiền để được cho thuê xe, Lâm nói giọng lạnh tanh: “Không làm thế được, ở đây tụi anh không cần tiền...”.

30 phút sau, thấy hai thanh niên ở huyện Bảo Lâm vẫn chưa chịu rời đi, Lâm tiếp tục dẫn hơn 10 thanh niên, ngồi ở một quầy bán nước bên cạnh, Lâm một mình đi lại, nói chuyện với hai thanh niên.

Lâm cho biết là làm ở đây nhiều năm rồi và hăm dọa: “Mấy đứa đem xe về đi, đừng làm anh em khó xử nữa. Bát cơm người ta đang ăn, xọc đũa vào làm gì? Thôi, bọn anh ở đây đông lắm rồi, sáu bảy chục anh em cơ. Hai thằng dọn xe về đi, anh nói lần này nữa thôi, dọn xe đi luôn đi, đừng để đây nữa. Anh nói nhẹ nhàng chứ nhiều anh em nóng tính, không biết thế nào đâu... Thôi nhá, 5 phút nữa rút xe về ngay cho anh đi, không anh cho em út nó đập cả xe cả người đấy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm