Đổ tiền vào play off rồi làm gì?

Một trận đấu được xác định tốn rất nhiều tiền của bởi nó chỉ cách mục tiêu của cả hai đội có 90 phút. Về ý nghĩa thì đó là trận đấu rất quan trọng nhưng ở Việt Nam thì lại phải tính đến chuyện đổ ra rất nhiều cho một mục đích lên (hoặc ở lại) chuyên nghiệp rồi sẽ làm gì?

Với Cần Thơ chắc chắn nhiều người ở đấy không quên trận play off năm 2005 họ chuẩn bị rất công phu nhưng đối thủ của họ là Ngân hàng ACB lại đá vòng ngoài hay hơn đá 90 phút trên sân Chi Lăng. Một trận đấu mà lúc đấy ông Lê Phước Vũ của Tôn Hoa Sen còn là bầu bóng đá Cần Thơ và đã ngỡ ngàng khi bao công sức của mình lại bị phá hỏng bởi tiểu xảo của đối thủ qua việc “chích” nhiều cầu thủ đội ông “xụi”. Ông biết hết và hiểu hết cuộc chơi đấy và đó cũng là lý do từ đó trở đi ông không còn đầu tư trực tiếp cho đội bóng nào nữa.

Trận đấu đấy khán giả Đà Nẵng ngồi trên sân Chi Lăng đã kháo nhau đội Ngân hàng ACB sẽ thắng vì quân Cần Thơ đặc biệt là những cầu thủ ngoài tỉnh đá thuê đã “nằm” hết. Đó cũng là trận đấu mà trọng tài Lương Thế Tài làm nhiệm vụ xong tuyên bố giải nghệ luôn vì ngán ngẩm với nghề nguy hiểm mà năm đó hàng loạt trọng tài và quan chức bị bắt vì tội đưa và nhận hối lộ.

Cần Thơ sau trận play off năm 2005 đấy đã mất lửa còn đội giữ được hạng ở phút 89 bằng tiểu xảo vài năm sau cũng xóa sổ luôn vì không quản được cầu thủ và vì mình “chơi” người ta đòn này thì người khác “chơi” lại mình đòn đó.

Trận play off năm nay có hai cái tên cùng ở miền Tây và ai cũng khó khăn nhưng đá play off thì đều “máu”.

Không biết sau thành công ở play off họ sẽ làm gì hay lại cứ sống vật vờ như người vừa chết đuối vớ được cọc rồi năm tới lại xài tiền ngân sách lại tìm nhà tài trợ lại giải ngân rồi xây sân, xây đủ thứ mà cái ruột vẫn là nghiệp dư lĩnh lương cao.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm