Đội bóng của bầu Đức chiến đấu vì người hâm mộ

(PLO)-  HLV Kiatisak Senamuang bày tỏ lòng biết ơn đến các cầu thủ sau trận hòa 1-1 của HA Gia Lai trước đối thủ lớn Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League 2022 bảng H.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bị thua ở phút bù giờ trong trận đấu lượt đi ba ngày trước, bàn thắng ở phút 62 của Nguyễn Văn Toàn vào lưới Jeonbuk đã giúp HA Gia Lai ghi một khoảnh khắc quan trọng cho chính mình trước các cổ động viên cuồng nhiệt trên sân Thống Nhất.

HLV Kiatisak chua sẻ: “Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ của mình vì kết quả tuyệt vời này. Họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Họ thực sự xứng đáng với niềm hạnh phúc mà kết quả đã mang lại cho tất cả.

Chúng tôi đang thi đấu với ba trong số những đội bóng lớn nhất châu Á và các cầu thủ của tôi đã trưởng thành nhiều hơn trong mỗi trận đấu cho đến nay. Tôi luôn nói với cầu thủ rằng họ phải chiến đấu, vì đó là những gì người hâm mộ mong đợi. Bất chấp sự mệt mỏi ngấm vào người, họ chơi bóng với một niềm kiêu hãnh và cống hiến tận cùng khi gặp Jeonbuk”.

Trung vệ Kim Dong-su dũng mãnh đối đầu với đồng hương ở đội Joenbuk. Ảnh: ANH DUY.

Trung vệ Kim Dong-su dũng mãnh đối đầu với đồng hương ở đội Joenbuk. Ảnh: ANH DUY.

Không giống như các đội Jeonbuk, Yokohama F Marinos và Sydney FC, HLV Kiatisuk đã thực hiện những thay đổi rất ít trong số 11 cầu thủ xuất phát của mình, chiến thuật mà HLV đã nói trước đây là nhằm đảm bảo HA Gia Lai có đội hình mạnh nhất để chiến đấu tốt hơn, so với giải đấu họ từng tham dự lần đầu tiên từ năm 2005.

“Chúng tôi còn hai trận đấu nữa và tôi sẽ giúp các cầu thủ của mình quên đi sự mệt mỏi” – Zico Thái cho biết – “AFC Champions League thi đấy mật độ dày, giống như ở SEA Games hay Asian Games, nơi các trận đấu diễn ra trong thời gian ngắn và rất may chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cũng như thể lực để tiếp tục chiến đấu”.

HLV Kim Sang-sik của Jeonbuk cũng thừa nhận thể lực của cầu thủ HA Gia Lai là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của ông đánh rơi điểm trong một trận đấu mà đội bóng đến từ Hàn Quốc có khả năng giành chiến thắng cao hơn.

Văn Toàn tỏa sáng mang về 1 điểm cho HA Gia Lai...

Văn Toàn tỏa sáng mang về 1 điểm cho HA Gia Lai...

... dưới sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH DUY.

... dưới sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH DUY.

Ông Kim nói: "Tôi thất vọng với kết quả nhưng tôi có thể thấy rằng các cầu thủ của tôi đã mệt mỏi, đặc biệt là trong hiệp hai. Jeonbuk không thể bảo vệ được vị trí dẫn đầu của mình.

Sức khỏe của cầu thủ HA Gia Lai là một điểm mạnh đối với họ. Về mặt kỹ thuật, họ cũng rất tốt. Người hâm mộ trên sân Thống Nhất cũng là một phần quan trọng thúc đẩy họ hưng phấn để ghi bàn gỡ hòa”.

Mất điểm trận này có nghĩa là Jeonbuk rơi xuống thứ hai sau Yokohama trên bảng xếp hạng, nhưng đó không phải là kết quả khiến ông Kim quá lo lắng: “Chúng tôi còn hai trận đấu và mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay. Jeonbuk sẽ tập trung vào quá trình hồi phục của các cầu thủ và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

HLV Kim Sang-sik nuối tiếc khi các học trò đánh rơi điểm trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH DUY.

HLV Kim Sang-sik nuối tiếc khi các học trò đánh rơi điểm trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH DUY.

Trận đấu khác mới nhất ở bảng H, Yokohama F. Marinos thắng đậm Sydney FC để vươn lên đầu bảng. Hai bàn thắng trong 11 phút đầu tiên do công của Yuki Saneto và Takuma Nishimura, còn bàn cuối cùng của Anderson Lopes. Ở phút 63, Yokohama chơi với 10 cầu thủ sau khi Ryotaro Tsunoda bị đuổi khỏi sân.

Lượt đấu thứ 5 vòng bảng AFC Champions League đều diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 28-4, chủ nhà HA Gia Lai sẽ gặp Yokohama lúc 18 giờ (lượt đi 1-2) và Joenbuk đụng độ Sydney FC lúc 21 giờ (lượt đi 0-0).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm