Lượt trận thứ 4 Champions League

HA Gia Lai lại có điểm và lên thứ ba bảng H

(PLO)-HA Gia Lai cầm hòa ứng viên vô địch Jeonbuk Hyundai Motors và ghìm đội xuống vị trí thứ nhì bảng H Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đầu lượt về, tức lượt trận thứ tư bảng H Champions League, Jeonbuk Hyundai Motors (JHM) buộc phải thắng để lấy lại ngôi đầu vì trận đấu cùng bảng lúc 18 giờ, Yokohama Marinos thắng Sydney FC 3-0 có được chín điểm.

Tuy nhiên các học trò HLV Kiatisak vẫn tiếp tục chơi hơn 100% sức lực của mình để tìm điểm.

Moon Seon-min (trắng, JHM) tác giả bàn thắng vào lưới Tuấn Linh ở lượt đi và cả lượt về. Ảnh: ANH DUY

Moon Seon-min (trắng, JHM) tác giả bàn thắng vào lưới Tuấn Linh ở lượt đi và cả lượt về. Ảnh: ANH DUY

Trận tái đấu giữa HA Gia Lai và JHM chỉ trong vòng ba ngày. Ở trận lượt đi ngày 22-4, HA Gia Lai thua trong tiếc nuối khi thủng lưới ở phút 90+3.

Vào trận HA Gia Lai tỏ rõ quyết tâm. Tuy nhiên ngay phút 17, JHM lại có bàn thắng từ tình huống phạt góc. Bóng được Choi Boo-kung rót vào, Moon Seon-min bật cao đánh đầu nối cực kỳ khó chịu và hiểm hóc làm bó tay thủ môn Tuấn Linh.

Trung vệ Kim Dong-su (3, HA Gia Lai) chơi rất kín và quả cảm. Ảnh: ANH DUY

Trung vệ Kim Dong-su (3, HA Gia Lai) chơi rất kín và quả cảm. Ảnh: ANH DUY

Phút 37, trung phongBrandao cướp được bóng trong vùng cấm của JHM, Brandao đi vài nhịp rồi đối mặt thủ môn Song Bum-keun, Brandao “cứa lòng” là đúng bài nhưng quả bóng đi không như mong đợi, nói khác đi là “cú cứa” không ngoan dẫn đến bóng không đi xoáy nên nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Song Bum-keun.

Brandao (30) bỏ qua cơ hội ngon ăn phút 37. Ảnh: ANH DUY

Brandao (30) bỏ qua cơ hội ngon ăn phút 37. Ảnh: ANH DUY

Brandao đã bỏ qua cơ hội ngon ăn thật đáng tiếc. Sau đó Văn Toàn, Công Phượng có thêm vài cơ hội nữa nhưng vẫn không tận dụng được. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0.

Sang hiệp hai, HA Gia Lai không nản lòng và tiếp tục chơi rất tự tin, không áp lực và vẫn trau chuốc trước từng cơ hội. Phút 62, trung vệ Hữu Tuấn băng lên khu vực giữa sân tước bóng từ chân cầu thủ Hàn Quốc rồi đi vài nhịp, thoáng thấy Văn Toàn băng xuống như đã hiểu ý nhau, Hữu Tuấn thực hiện một đường chọc khe dọc trung lộ, Toàn lao xuống, thủ môn Song Bum-keun lao ra nhưng cái chân của Văn Toàn nhanh hơn và Toàn đã đưa bóng vào lưới san bằng 1-1 cho HA Gia Lai.

Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh trận nào ra sân cũng chơi hơn 100% sức lực. Ảnh: A.DUY

Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh trận nào ra sân cũng chơi hơn 100% sức lực. Ảnh: A.DUY

Có bàn san bằng, đặc biệt là sau nhiều cơ hội bị bỏ qua, HA Gia Lai trở nên hưng phấn và chơi khởi sắc hơn khiến nhiều khi hàng phòng ngự JHM rơi vào rối loạn.

Văn Toàn vẫn tả xung hữu đột, là mối đe dọa hàng phòng ngự JHM, những cú bứt phá tốc đô, những pha lao vào tranh chấp tay đôi của Toàn với hậu vệ JHM thực sự gây khó khăn rất nhiều cho JHM.

Để HA Gia Lai cầm hòa 1-1, JHM mất ngôi đầu vào tay Yokohama Marinos. Ảnh: A.DUY

Để HA Gia Lai cầm hòa 1-1, JHM mất ngôi đầu vào tay Yokohama Marinos. Ảnh: A.DUY

Hòa trận thứ hai, HA Gia Lai tiếp tục chinh phục được trái tim của những người yêu bóng đá TP.HCM. “Ra biển lớn”, các cầu thủ HA Gia Lai thua về đẳng cấp, non về kinh nghiệm...nhưng tinh thần và thái độ thi đấu của toàn đội xứng đáng điểm 10.

Để HA Gia Lan cầm hòa 1-1, JHM mất ngôi đầu vào tay Yokohama Marinos.

Thứ tự bảng H sau bốn lượt trận: 1- Yokohama Marinos (9 điểm,hiệu số 6/2),2- Jeonbuk Hyundai Motors (8 điểm, 3/1),3- HA Gia Lai (2 điểm, 3/5), 4- Sydney (2 điểm, 1/5)

xem tại hiện trường

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm