Đội bóng của bầu Đức khó tìm lại chính mình

(PLO)- Năm cuối cùng của cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan ở đội bóng phố núi chỉ là chật vật giúp HA Gia Lai trụ hạng V-League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến thắng khó nhọc trước tân binh Khánh Hòa 1-0 ở phút bù giờ cuối cùng do công của ngoại binh Paollo Oliveira khiến thầy trò HLV Kiatisak thở phào nhẹ nhõm.

Khi Tuấn Anh, Minh Vương… phải gánh team

Với sự ra đi của hàng loạt trụ cột hồi đầu mùa trong bối cảnh bầu Đức không thể dốc hầu bao ra giữ chân, Zico Thái đã hình dung ra cơ hội tranh vô địch V-League không cao chút nào. HLV Kiatisak đã phải nài nỉ hai trụ cột Tuấn Anh và Minh Vương gắng gượng chơi đủ 90 phút mỗi trận để dìu dắt lứa đàn em trưởng thành, cho thấy sự nhọc nhằn của một cựu vương hụt hẫng về nội lực cả nội binh lẫn ngoại binh.

Cũng thời của Kiatisak cách đây xấp xỉ 20 năm khi còn khoác áo cầu thủ, HA Gia Lai muốn thắng và… thua ai tùy ý. Bây giờ ngồi ghế thuyền trưởng, Zico Thái vật vã lo chạy từng điểm cho đội bóng của bầu Đức không quá tụt lại phía sau. Cả khi ông bầu đam mê bóng đá thoải mái cho mua sắm thì sự hạn chế lẫn không may mắn trong các thương vụ ngoại binh cũng chưa mang lại nhiều hiệu quả, huống hồ sức đầu tư cầm chừng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện tại.

Cần 2 điểm nữa, HA Gia Lai chính thức trụ hạng. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Cần 2 điểm nữa, HA Gia Lai chính thức trụ hạng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HA Gia Lai từng vô địch hai mùa V-League 2003, 2004 nhưng suốt gần 10 năm qua, từ khi cho tốt nghiệp lứa cầu thủ đầu tiên của học viện, họ vẫn “dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Chiến lược phát triển của HA Gia Lai dựa vào nguồn cầu thủ “cây nhà lá vườn” là một ý tưởng không tồi chút nào nhưng chỉ với các lứa trẻ còi cọc dần đi sau mùa đầu 2007 thì còn lâu họ mới chạm vào vinh quang như hai thập niên trước.

Không rớt hạng nhưng đánh mất nhiều thứ

Với chiến thắng trước Khánh Hòa 1-0 vào những giây bù giờ phút 90+6, trong lúc B. Bình Dương cầm chân SHB Đà Nẵng không bàn thắng và CLB TP.HCM tiếp tục thua SL Nghệ An, thầy trò HLV Kiatisak đang hơn hai đội cuối bảng 9 điểm mà cuộc đua trụ hạng chỉ còn bốn vòng đấu.

Đội bóng của bầu Đức khó lòng rớt hạng, họ chỉ cần 2 điểm nữa trong số bốn trận còn lại là thảnh thơi trụ hạng. Với thực lực hiện tại, HA Gia Lai được xem là cùng khả năng với SL Nghệ An tranh nhau tốp đầu nhóm B (từ hạng chín trở xuống) chứ không phải vất vả lo trụ hạng như các đội Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương, TP.HCM.

Công bằng mà nói thì con người và lực lượng của HA Gia Lai cũng nhỉnh hơn một số CLB khác. Đội bóng của bầu Đức không thể rớt hạng nhưng để mưu cầu trong tương lai gần trở lại thời hoàng kim hay ít nhất cũng như mùa giải đang dẫn đầu thì bị hủy vì dịch bệnh, họ cần thay đổi nhiều. Việc bán đi hoặc để ra đi nhiều trụ cột, thậm chí có cầu thủ đã “bán” mà HLV Kiatisak không nghĩ là “bán” mà chỉ đinh ninh là cho mượn như trường hợp Triệu Việt Hưng nếu tiếp tục để “chảy máu” trong khi lứa học viện chưa lớn kịp sẽ khiến HA Gia Lai mất nhiều thứ.

Để gặt hái thành tích và thoát cảnh “dành cả thanh xuân để trụ hạng” thì HA Gia Lai buộc phải giữ người tài, tăng cường cầu thủ giỏi, sắm ngoại binh chất lượng và nhất là trang bị tư tưởng của nhà vô địch như 20 năm trước họ từng là tập thể khát khao và “bách chiến bách thắng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm