Đội hình siêu sao mất World Cup 2018 vì… siêu sao

32 đội tham dự VCK World Cup 2018 tại Nga đang ráo riết chuẩn bị lực lượng để tranh tài vào tháng tới. Có rất nhiều đội tuyển lớn đã công bố danh sách chính thức dự World Cup như Tây Ban Nha, Argentina, Anh, Pháp. Trong số này, có nhiều ngôi sao buộc phải ở nhà dù không gặp bất cứ chấn thương nào.

Đơn giản là họ đã không được HLV trưởng tin tưởng hoặc trong đội hình đội tuyển quốc gia của họ có quá nhiều cái tên xuất sắc hơn.

Dưới đây là đội hình các ngôi sao bỏ lỡ World Cup 2018 vì không được HLV gọi tên:

Thủ môn Sergio Rico

Hai năm trước, Sergio Rico là một phần của đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2016. Bây giờ thủ thành 24 tuổi người Tây Ban Nha buộc phải xem World Cup qua tivi.

Sau một mùa giải thất bại cùng Sevilla, Rico đã đánh mất vị trí trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha. David de Gea của MU, Kepa Arrizabalaga của Athletic Bilbao và Pepe Reina của Napoli là ba thủ môn chính thức của tuyển Tây Ban Nha tham dự VCK World Cup 2018.

Hậu vệ phải Nelson Semedo

Semedo đã có 36 trận thi đấu trong mùa giải đầu tiên chơi cho Barcelona. Bất chấp việc được ra sân với số trận tương đối khá cũng như thi đấu cho CLB rất mạnh là Barca nhưng Semedo vẫn bị HLV Fernando Santos loại khỏi đội hình tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup. Thay vào đó, HLV Fernando Santos lại chọn Cedric Soares của Southampton.

Trung vệ Aymeric Laporte

Bạn có tưởng tượng nổi không khi một hậu vệ trị giá 57 triệu bảng và lại chơi cho nhà vô địch tuyệt đối của nước Anh như Man. City lại không được góp mặt ở World Cup. Và Laporte chính là một trường hợp như thế khi anh không thể cùng đội tuyển Pháp có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trung vệ Shkodran Mustafi

Trung vệ của Arsenal Mustafi chính là một phần của đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Anh có một mùa giải không đến nỗi nào với Arsenal nhưng vẫn bị HLV Low gạch tên khỏi danh sách 27 cầu thủ sơ bộ dự VCK World Cup 2018 của nhà ĐKVĐ Đức.

Nếu không có gì biến động, cặp trung vệ số một của tuyển Đức tại Nga vẫn sẽ là Mats Hummels và Jerome Boateng.

Hậu vệ trái Marcos Alonso

Premier League là giải đấu có rất nhiều hậu vệ trái xuất sắc, tuy nhiên Marco Alonso của Chelsea mới là số 1. Anh được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu (PFA) của mùa giải 2017-2018 tại Premier League.

Đáng ngạc nhiên là điều đó không đủ giúp Alonso có tên trong đội hình tuyển Tây Ban Nha dự World Cup.

Tiền vệ phòng ngự Adrien Rabiot

Rabiot đã thi đấu 43 trận cho PSG mùa này và cùng đội bóng thủ đô nước Pháp giành tất cả danh hiệu quốc nội. Vậy nhưng cầu thủ 23 tuổi này vẫn bị loại khỏi đội hình tuyển Pháp dự World Cup do vị trí của anh có quá nhiều cầu thủ xuất sắc.

Tiền vệ giữa Radja Nainggolan

Cầu thủ 30 tuổi gốc Indonesia này là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới nhưng HLV Roberto Martinez không hề thích Nainggolan. Đó là lý do Nainggolan không thể cùng đội tuyển Bỉ dự World Cup. Thất vọng vì điều này, Nainggolan cũng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Bỉ.

Tiền vệ giữa Ruben Neves

Ruben Neves là cái tên còn quá xa lạ với giới hâm mộ bóng đá. Điều này cũng dễ hiểu bởi Ruben Neves đang thi đấu cho CLB hạng nhất nước Anh Wolverhampton Wanderers. Vậy nhưng màn trình diễn của Neves trong mùa giải này cho Wolverhampton là miễn chê.

Các bàn thắng cùng lối chơi như một cầu thủ đẳng cấp thế giới của Neves đã giúp Wolverhampton vô địch giải Championship mùa này, đồng thời giành quyền thăng hạng Premier League.

Tuy nhiên, điều này là chưa đủ giúp Neves được HLV Fernando Santos điền tên vào danh sách 23 cầu thủ Bồ Đào Nha đến Nga dự World Cup.

Tiền vê công Anthony Martial

Cho đến trước khi gặp chấn thương và sự xuất hiện của Alexis Sanchez, Anthony Martial vẫn đang có một mùa giải khá tốt cùng Manchester United. Nhưng với việc phải ngồi ghế dự bị quá nhiều trong giai đoạn cuối của MU, Martial cũng mất luôn suất đến Nga dự World Cup cùng tuyển Pháp.

Tại Man. United có rất nhiều ngôi sao không được gọi vào đội tuyển quốc gia đá World Cup, đó là Smalling, Shaw của tuyển Anh, là bộ đôi Mata, Herrera của Tây Ban Nha, thủ thành số 1 của Argentina Sergio Romero cũng bỏ lỡ World Cup vào giờ chót bởi chấn thương đầu gối.

Tiền đạo Mauro Icardi

Bạn nghĩ gì khi vua phá lưới Serie A mùa này với 29 bàn thắng, Mauro Icardi lại phải ngồi nhà xem World Cup? Nhưng đó là sự thật và đó là trường hợp của đội trưởng Inter Milan Mauro Icardi.

Ở đội tuyển Argentina hiện có quá nhiều tiền đạo xuất chúng như Paulo Dybala, Lionel Messi, Sergio Aguero và Gonzalo Higuain. Điều đáng nói, Dybala, Higuain ghi ít bàn hơn Icardi ở Serie A và họ cũng không có nhiều đóng góp cho đội tuyển Argentina nhưng vẫn được gọi.

Tuy nhiên, Icardi lại mất suất lên tuyển vì một cái tên khác, đó là tiền đạo trẻ Cristian Pavon.

Tiền đạo Alvaro Morata

Vào đầu mùa giải, việc có ai nghĩ rằng Alvaro Morata không thể góp mặt ở World Cup là điều gần như không tưởng. Tuy nhiên, màn trình diễn đáng thất vọng trong giai đoạn cuối mùa giải của Morata trong màu áo Chelsea đã khiến anh không có tên trên “chuyến tàu” cùng tuyển Tây Ban Nha đến Nga.

Đội hình 2: Joe Hart, Ralf Fahrmann, Alex Sandro, Hector Bellerin, Shaw, Jack Wilshere, Mario Gotze, Herrera, Mata, Karim Benzema, Alexandre Lacazette.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm