Ngay sau khi đăng đàn gửi đơn kiến nghị “nhường suất cho các tay vợt trẻ cọ xát SEA Games 26”, tay vợt Đỗ Minh Quân đã chủ động rút lại lời đề nghị trên sau một buổi “sinh hoạt tư tưởng” với lãnh đạo ngành TP.HCM.
Sự việc lùm xùm đấu đá suốt tháng qua xuất phát từ việc điều hành thiếu nhất quán của bộ môn quần vợt ở Tổng cục TDTT Việt Nam mà người đứng đầu là Trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường.
Chính các thành viên trong đội tuyển đã lên tiếng rằng vụ việc xuất phát từ lần đội tuyển tham dự Davis Cup vào tháng 5-2011. Trước ngày lên đường dự giải đấy, Liên đoàn Quần vợt (LĐQV) Việt Nam đã thống nhất giao nhiệm vụ đội trưởng cho Đỗ Minh Quân nhưng đến khi sang Sri Lanka thi đấu thì chức vụ này bất ngờ được ông trưởng bộ môn trao lại cho Trương Quốc Bảo. Sự việc sau đó được chỉ ra là đã có chuyện không rõ ràng ở đây vì quy định VĐV nào giữ chức đội trưởng đội tuyển quốc gia thì người đó nghiễm nhiên được miễn thi bằng HLV cấp một ITF.
Sự việc càng bị thổi bùng lên khi về Việt Nam, tay vợt Lê Quốc Khánh “bật” lại ông Cường vì chuyện đòi chia 140 triệu đồng tiền thưởng của Viettravel và Tanimex tài trợ cho đội.
Phát biểu trên truyền hình, ông trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường cho rằng việc đó là bình thường bởi “Trưởng đoàn nhận tiền thưởng xã hội hóa chứ không phải về mặt Nhà nước. Bóng đá họ cũng làm thế”. Theo tay vợt Lê Quốc Khánh, có thể vì lý do này mà ông Cường loại anh ra khỏi danh sách tập trung đội tuyển (!?).
Ông trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường (ảnh nhỏ)và quần vợt Việt Nam chưa ra trận đã “đấu đá” nhau. Ảnh: XUÂN HUY
Phản pháo lại quan điểm này, ông trưởng bộ môn phát biểu với báo giới: “Do hiểu biết của Quốc Khánh có hạn nên mới xảy ra nhiều chuyện…”.
Thời gian qua, ông trưởng bộ môn cũng bị chỉ trích rất nhiều về việc lãnh đạo một bộ môn thay mặt cho Tổng cục TDTT nhưng lại bất nhất khiến các VĐV quy kết là lật lọng, tránh né bằng cách lúc nói xuôi, khi nói ngược. Điển hình chính ông trưởng bộ môn khi nghe phản ứng về danh sách đội tuyển đã lên tiếng: “Nếu có quyền, tôi vẫn chọn Quốc Khánh vào đội tuyển”. Tuy nhiên, trong e-mail gửi cho LĐQV Việt Nam vào ngày 21-9, danh sách đề cử VĐV tham dự SEA Games 26, trong danh sách bốn tay vợt nam ông Cường chọn tuyệt nhiên không có tên Lê Quốc Khánh.
Chưa hết, trong phát biểu của mình, ông Cường còn đổ cho việc phải chọn hai loại một giữa ba tay vợt Minh Quân, Quốc Khánh và Quang Huy là do Chủ tịch LĐQV TP.HCM Nguyễn Minh Tâm thực hiện. Sau đó chính ông Nguyễn Minh Tâm đã bác bỏ việc ông trưởng bộ môn dựng chuyện đùn đẩy trách nhiệm cho ông. Trên trang web LĐQV TP.HCM cũng chỉ trích gay gắt “Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường là người ba phải” (đường link http://www.htf.com.vn/zone/145/news/3709-truong-bo-mon-quan-vot-tong-cuc-tdtt-doan-quoc-cuong-la-nguoi-ba-phai.aspx).
Trong một diễn biến mới nhất, tay vợt Ngô Quang Huy (được gọi tập trung đội tuyển dự SEA Games 26) chịu không nổi cũng đã đăng đàn trên báo Người Lao Động chỉ trích ông trưởng bộ môn quần vợt. “Ông Cường là người luôn đố kỵ với tôi và đã loại tôi khỏi danh sách tham dự SEA Games 25 năm 2009. Tôi đã quá mệt mỏi vì những thực trạng tồn tại trong làng quần vợt Việt Nam”. Theo Quang Huy, anh cũng có ý định rút lui khỏi đội tuyển để nhường chỗ cho Lê Quốc Khánh để vụ việc không còn ầm ĩ nữa…
SEA Games 26 đã cận kề và thể thao Việt Nam rất cần bình ổn, cần sự đoàn kết để tập trung vào mục tiêu giành huy chương nhưng sự việc của bộ môn quần vợt như thế chắc chắn Tổng cục TDTT không thể không biết nó loạn do đâu và vì đâu.
Thiết nghĩ hơn ai hết Tổng cục TDTT phải có hành động kịp thời nhằm ngăn chặn những hiệu ứng xấu đến với đoàn thể thao Việt Nam trước lễ xuất quân. Chưa đến giờ ra trận mà thể thao Việt Nam lủng củng, mất đoàn kết trong nội bộ qua sự việc môn quần vợt như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thể thao Việt Nam.
Chúng tôi tin Tổng cục TDTT nhìn thấy hết nhưng tiếc là phản ứng quá chậm.
Ý kiến của bạn đọc qua bài “Đội tuyển quần vợt dự SEA Games 26: Rối!” Tôi đề nghị nên thay trưởng bộ môn quần vợt vì những lời phát biểu của ông cả trên truyền hình lẫn báo chí đều thấy ông là người vô trách nhiệm. Người lãnh đạo đứng đầu bộ môn mà không có chuyên môn, nghiệp vụ thì làm sao VĐV nể phục? (lethuy…@yahoo.com) Nếu quần vợt Việt Nam muốn trẻ hóa thì các bạn nhường cho lớp trẻ đi để cọ xát là rất đúng và thật là cao thượng. Còn với ông trưởng bộ môn quần vợt thì không hiểu tại sao người như thế mà vẫn ngồi ghế trưởng bộ môn... (nguyenhao…@yahoo.com.vn) |
MINH QUANG