Đội tuyển Việt Nam thua để biết mình đứng ở đâu!

Ông thầy người Hàn Quốc và các học trò vẫn chưa có điểm số nào sau năm lượt dù trận nào đội tuyển Việt Nam cũng khiêm tốt đặt mục tiêu có điểm, là chỉ cần một trận hòa. Đêm 11-11, chủ sân Mỹ Đình dù tốn rất nhiều mồ hôi vẫn không sao ngăn cản những đồng nghiệp Nhật Bản chủ yếu chơi bóng ở châu Âu.

Đội tuyển Việt Nam để thua bàn duy nhất ở phút 17, từ một pha đánh phản công chớp nhoáng. Bóng từ chân Minamino, tiền vệ của Livierpool (Anh) chuyền như đặt loại cả hàng thủ đội chủ nhà giúp Junya Ito đang khoác áo Genk (Bỉ) đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Tấn Trường.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải và hàng thủ tuyển Việt Nam có một đêm làm việc mệt nhoài. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH.

Không có nhiều pha dứt điểm của các tuyển thủ Việt Nam khi đội bạn chơi áp sát quá nhanh. Những cú sút cầu may của học trò ông Park Hang-seo không một lần làm khó thủ môn Gonda. Suốt cả trận, chủ sân Mỹ Đình gồng mình cản phá nhiều pha tấn công đa dạng của Nhật Bản, khi thì xẻ nách, lúc đánh trung lộ dồn dập.

Ông thầy người Hàn Quốc đã tận dụng cả năm quyền thay người trong hiệp hai, đặc biệt là tung cả hai tiền đạo dự bị Văn Toàn và Hà Đức Chinh vào sân vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Trước đó, chân sút Tiến Linh và Công Phượng lạc lõng giữa các tuyển thủ Nhật thay nhau bắt người chặt chẽ.

Dù sao, đội tuyển Việt Nam đã thua nhẹ nhàng một đối thủ lớn hàng đâu châu Á như tuyển Nhật Bản liên tục dự vòng chung kết World Cup từ năm 1998 đến nay chẳng có gì xấu hổ cả. Học trò ông Park thà thua đội bóng lớn để học hỏi và biết mình đang đứng ở đâu, còn hơn thắng những đội tuyển chiếu dưới.

90 phút đầy cảm xúc của thầy trò Park Hang-seo lột tả long lanh qua ống kính đặc phái viên Hoàng Hải Thịnh của báo Pháp Luật TP.HCM :

Các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc thoải mái trong thế không có gì để mất....

... trong khi đội tuyển Nhật Bản rất cần một chiến thắng và thậm chí là ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để chạy đua giành vé vào vòng chung kết World Cup 2022.

Chủ sân Mỹ Đình không có nhiều không gian chơi bóng, dù tiền vệ Tuấn Anh rất khéo léo và sáng tạo.

Tuyến phòng ngự chủ nhà luôn bị đe dọa bởi những pha lên bóng nhanh và lắt léo của các tuyển thủ Nhật Bản dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu.

Thủ môn Tấn Trường lao động cật lực và dũng cảm lao ra cản phá các chân sút của đối phương...

... nhưng đành chôn chân bất lực trước cú sút cận thành quá dễ dàng của Ito ở phút 17.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo học trò giữ bóng chơi thật bình tĩnh và cố gắng tìm khe hở của các hậu vệ Nhật Bản để khai thác.

Tuy nhiên, sự lợi hại của các chân sút Samurai xanh, đặc biệt là Ito thêm một lần nữa phá lưới Tấn Trường và trọng tài Hassan đã công nhận bàn thắng.

Rất may tổ trọng tài VAR đã gọi bộ đàm tham vấn "Vua sân cỏ" người UAE khiến ông phải tạm dừng trận đấu để tham khảo.

Sau vài phút trao đổi với tổ VAR, ông Hassan phải chạy ra ngoài đường biên tận mắt xem lại pha quay chậm ở nhiều góc máy và phán quyết Ito ghi bàn khi đồng đội anh bị chạm tóc trong thế việt vị.

Các tuyển thủ Việt Nam thoát khỏi bàn thua thứ hai ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng tiếc là không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của đội bạn trên từng mét sân.

Mỗi lần có bóng, học trò ông Park thường bị đồng nghiệp Nhật Bản áp sát giành giật lại quyền chủ động ở từng khu vực trên sân.

Phải thừa nhận học trò ông Moriyasu dù chia nhiều nhóm trải qua những chặng di chuyển dài mệt mỏi và có buổi tập duy nhất đầy đủ lực lượng vẫn rất bền bỉ với các pha tranh chấp giàu sức mạnh.

Dù sao, đội tuyển Việt Nam thua nhẹ đối thủ lớn hàng đầu châu Á vẫn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho chính mình. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm