ĐTVN lên đường sang TQ: Thầy trò Calisto có bài gì mới?

Thường thì thầy “Tô” chia đôi đội hình nhưng sát ngày lên đường ông lại rèn kỹ miếng đánh theo từng tình huống mà chủ yếu là phản công ở hai nách.

Miếng đánh mà HLV Calisto chuẩn bị cho các học trò thực chất rất giống với đòn khổ nhục kế mà đội tuyển Việt Nam gặp Singapore trong trận lượt về.

Ôn lại bài đánh đội Singapore để đánh đội Trung Quốc

HLV Calisto chia các tuyển thủ thành từng cặp và rèn kỹ miếng đánh với hai cầu thủ di chuyển trên sân và phối hợp dọc biên rồi bất ngờ nhồi bóng vào vùng cấm cho các cặp khác băng lên ghi bàn.

Miếng đánh này nếu tinh ý sẽ không khác gì bàn thắng mà Tấn Tài - Công Vinh phối hợp với nhau thật hay để Quang Hải bất ngờ băng lên ghi bàn trong trận loại Singapore trên sân National.

Ông Calisto không giấu giếm việc thi đấu với Trung Quốc tại Hàng Châu đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công nhưng là phòng ngự một cách chủ động và khi có bóng phản công sẽ là bài khoét sâu vào hai nách đối thủ này.

Hẳn là ông Calisto muốn phá đi ưu thế thể hình và sức mạnh của Trung Quốc bằng lối chơi kiểu “đánh du kích” nhưng yêu cầu đầu tiên phải là chơi thật chặt chẽ ở hàng phòng ngự rồi mới tính đến việc làm khó đối phương bằng miếng đánh sở trường qua những cú chẻ biên làm đối phương lúng túng.

Đang khổ vì đợt rét đậm, rét hại ở Hà Nội những ngày qua, thầy trò HLV Calisto càng rùng mình lo lắng khi được cảnh báo rằng ở Hàng Châu (Trung Quốc) lúc này, thời tiết còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Trang bị từ đầu tới chân để chống lạnh

Hàng Châu theo dự báo thời tiết dao động 2-16 độ, tức lạnh hơn Hà Nội lại có thể có mưa. Thế nên, hành trang thầy trò HLV Calisto hôm nay có đầy đủ các trang phục chống rét từ đầu xuống chân. Nhà tài trợ Nike cũng đã rất nhanh nhạy, cung cấp ngay cho các tuyển thủ loại áo bông dài đến tận gối mà nói như các cầu thủ là hàng... siêu ấm.

Nhưng điều mà HLV Calisto lo ngại chính là những chấn thương, trong đó rơi vào những vị trí chủ lực như Dương Hồng Sơn, Lê Tấn Tài, Vũ Phong... chấn thương cộng với thời tiết lạnh rất dễ làm cầu thủ “hắt hơi, xổ mũi”, thầy “Tô” liên tục nhắc nhở các học trò mình cố gắng giữ mình và giữ chân khi tập luyện. Ông sẵn sàng để Dương Hồng Sơn nghỉ ngơi vì e sợ thủ môn này đau trầm trọng hơn mà bản thân ông thì không muốn thay Sơn. Ông cũng cần Tấn Tài do đây là một tiền vệ đa năng giúp củng cố việc gia cố hàng phòng ngự đồng thời cũng là người thích hợp với những bài phản công.

Dù biết là rất khó khăn, đặc biệt khi Trung Quốc vừa bất ngờ thua Syria nhưng HLV Calisto vẫn động viên mọi người hãy giữ ấm và giữ quả tim nóng để tiếp tục gây bất ngờ với hào khí AFF Cup.

Công Vinh không thể ra sân và tìm vui với vai trò làm thủ môn bất đắc dĩ. Ảnh: QUANG THẮNG

Nhận xét đối thủ và bật mí lối chơi

- “Tuyển Việt Nam từng thua Olympic Trung Quốc 1-3 trong giai đoạn chuẩn bị AFF Cup vào đầu tháng 7-2008 khi Trung Quốc chuẩn bị Olympic Bắc Kinh. Dù Trung Quốc đang sa sút nhưng đây vẫn là một đối thủ rất mạnh và có nhiều cầu thủ giỏi. Điểm yếu của họ là khả năng kết dính chưa cao.”

- “Trung Quốc chơi bóng nhanh và có những cầu thủ giỏi có kinh nghiệm nhưng chúng ta cũng có cách để chế ngự họ. Chúng ta đang là một tập thể mạnh. Đá với đối thủ này trong tình hình hiện nay cách tốt nhất là chơi phòng ngự phản công. Tôi đã mất Công Vinh và có thể mất thêm Tấn Tài nên sẽ khó khăn. Trung Quốc thì chắc chắn sẽ dồn lên để tấn công và kiếm bàn thắng còn chúng ta cần phải tỉnh táo phòng ngự và đánh vào hai sườn họ bằng lối chơi nhanh, phối hợp nhỏ...”

ANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới