Chúng tôi xin được liệt kê lại năm tình huống mà trọng tài “giết” Chelsea cùng phần minh họa qua hình ảnh thật để bạn đọc có cái nhìn khách quan nhất.
Abramovich trừng phạt Drogba
Ông chủ đội Chelsea được mô tả đã hết kiên nhẫn đối với những hành vi manh động tự phát của tiền đạo Drogba làm xấu hình ảnh đội bóng mà mới nhất là vụ chỉ mặt trong tài Na Uy Ovrebo chửi, đuổi theo định hành hung. Vì thế, ông Abramovich đã hạ lệnh không tiếp tục tái ký hợp đồng với Drogba nữa dù cầu thủ này là chân sút chủ lực của đội.
Đã hơn một năm nay ông Abramovich chẳng ưa gì Drogba sau một loạt sự cố anh tuyên bố công khai muốn ra đi theo ông thầy cũ Mourinho. Rồi trong trận chung kết Champions League mùa trước, trên sân Moscow, Drogba lãnh thẻ đỏ vào cuối trận khiến Chelsea thua MU đá luân lưu... Thời Scolari, Drogba bị thất sủng nhưng với tân HLV Hiddink, anh đã kịp lấy lại phong độ cao nên được ưu ái trở lại. Đúng lúc Chelsea đang chuẩn bị ký tiếp hợp đồng (hợp đồng cũ còn một năm nữa) thì xảy ra sự cố trận lượt về bán kết.
| |
| Hình ảnh này khiến ông Abramovich nổi giận với Drogba. Ảnh: AFP |
Trước tình hình đó, Drogba quay ngoắt 180 độ, đã lên tiếng xin lỗi về vụ nhục mạ và tính hành hung trọng tài. Anh còn thừa nhận mình đã quá nóng nảy và thậm chí là còn hét cả vào trước ống kính đang thu hình, gây tác động xấu đối với khán giả và trẻ em xem truyền hình.
Nhiều khả năng những động tác ấy không làm ông Abramovich hạ hỏa vì nói như nhiều người là ông đã không còn chịu nổi Drogba nữa.
Để xem từ đây đến cuối mùa, Drogba có khiến ông chủ của mình phải nghĩ lại.
Cầu thủ Barcelona thừa nhận Chelsea bị loại oan
Trung vệ Gerard Pique sau trận đấu đã khẳng định: “Bóng đã chạm tay tôi và lúc ấy tôi có giật mình nhưng thấy trọng tài không thổi còi nên tôi tiếp tục thi đấu. Thú thật là lúc đó tôi nghĩ đội mình sẽ bị phạt một quả 11 m vì tình huống khống chế bóng vụng về và để chạm tay của tôi. Tôi có thể hiểu được nỗi đau của các cầu thủ Chelsea. Họ gần như đã giành được vé tới Rome dự trận chung kết nhưng giờ chót lại bị lấy mất. Đấy là một trận đấu mà Chelsea chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều nhưng họ không may mắn”.
Trong khi đó thì hậu vệ Abidal cũng thừa nhận rằng đội bóng của mình đã may mắn khi thoát được những quả 11 m nên mới đứng vững được và có bàn gỡ ở phút cuối, chứ nếu không thì Barcelona đã sụp từ ngay trong hiệp một rồi.
Terry và tính cách lớn của người đội trưởng
Ngược lại với Drogba, Ballack, Bosingwa thay nhau xỉ vả và lên án trọng tài, sau trận đấu đội trưởng Terry đã cố nén nỗi đau tìm đến phòng thay đồ của Barcelona và lần lượt bắt tay chúc mừng từng cầu thủ đội khách. Toàn đội Barcelona hết sức ngạc nhiên đã đồng loạt hô vang “Terry, Terry!”. Cả HLV Guardiola cũng xúc động và nói: “Tôi muốn cảm ơn Terry đã đến chúc mừng chúng tôi. Anh ấy thật đúng là một mẫu người Ăng-lê lịch lãm tiêu biểu”.
Gia đình trọng tài Ovrebo sống trong sợ hãi
Chỉ 24 giờ sau trận lượt về bán kết, cuộc sống của trọng Tom Henning Ovrebo đang đảo lộn tất cả với cảnh sống trong sợ hãi bởi những lời đe dọa nặng cân nhắm vào ông cùng gia đình.
Dưới sức ép của cổ động viên Anh, trọng tài Ovrebo đã phải tức tốc rời London để về Oslo (Na Uy) dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh UEFA. Cơn mưa tin trên mạng tới tấp khủng bố ông chỉ một vài giờ sau trận đấu với những lời lẽ sặc mùi xã hội đen như “Hãy giết Tom Henning Ovrebo”, “Tên đao phủ, kẻ thù của bóng đá Anh”...
Hôm qua, một tiểu đội tuần tra đã được đưa đến bố trí gác quanh căn hộ của Ovrebo và gia đình ông được chính an ninh UEFA cảnh báo là luôn trong tình trạng nguy hiểm khi địa chỉ nhà riêng của ông đã được cư dân mạng săn lùng và tung lên mạng để chỉ điểm.
Bà Bente - vợ ông đã trả lời báo chí trong nước mắt: “Người ta liên tục đe dọa và đòi giết chồng tôi cùng các con tôi. Họ đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của gia đình tôi. Các con tôi giờ đi học cũng gặp khó khăn và khóc lóc vì bố chúng là trọng tài...”.
Chỉ 24 giờ qua nhưng trọng tài Ovrebo đã bị sốc nặng trước những lời đe dọa và ông thực sự lo lắng cho những người thân trong gia đình mình.
| UEFA sẽ ra quyết định sau khi nhận đầy đủ báo cáo UEFA cho biết đang chờ báo cáo của trọng tài và giám sát rồi mới quyết định, trong đó chắc chắn có án phạt Drogba. Đồng thời, UEFA cũng ra lệnh cho trọng tài Ovrebo trong “tình cảnh tế nhị” này không được trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào. |
HUY KHANH-BẢO NGỌC