Đừng bao giờ đánh giá thấp đội tuyển Anh

(PLO)- Đội trưởng tuyển Đức Ilkay Gundogan thẳng thắn nói “đừng bao giờ đánh giá thấp đội tuyển Anh”, bất chấp màn trình diễn không mấy ấn tượng của họ tại Euro 2024, trước cuộc đối đầu ở vòng 16 đội với Slovakia đêm 30-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng của HLV Gareth Southgate vẫn chưa thi đấu áp đảo các đối thủ như kỳ vọng ở vòng bảng, nhưng ngôi sao Gundogan của tuyển Đức nhận thức rất rõ tài năng trong đội hình và vẫn xếp họ vào danh sách ứng cử viên nặng ký vô địch Euro 2024.

Chỉ có Pháp mới có đội hình giàu tài năng như đội tuyển Anh

Ilkay Gundogan đã nói "đừng bao giờ đánh giá thấp đội tuyển Anh", bất chấp các học trò của HLV Gareth Southgate đã trải qua ba màn trình diễn kém cỏi để giành vị trí đầu bảng C tại Euro 2024. Đội trưởng Gundogan từng chơi cho Manchester City trong bảy năm trước khi gia nhập Barcelona, ​​rất hiểu rõ các ngôi sao tuyển Anh, trước trận đấu loại trực tiếp của họ với Slovakia.

“Đừng bao giờ đánh giá thấp đội tuyển Anh. Họ đứng đầu bảng và đây là điều quan trọng nhất. Trong những giải đấu lớn như thế này, tài năng và bản lĩnh sẽ làm nên chuyện lớn. Việc đội tuyển Anh xếp đầu bảng đã mang lại cho họ những sự tự tin và động lực để chơi tốt hơn. Vấn đề chỉ là thầy trò Southgate lọt vào vòng tiếp theo như thế nào mà thôi” - Ilkay Gundogan chia sẻ.

đội tuyển Anh
HLV Southgate có đội hình nhiều tài năng và đội tuyển Anh là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Euro. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển Anh có chiến thắng nhẹ Serbia 1-0, sau đó hòa căng thẳng Đan Mạch 1-1 và Slovenia không bàn thắng. Nhưng thủ quân Gundogan vẫn đánh giá cao người Anh: “Có lẽ chỉ có Pháp mới có đội hình tương tự về tài năng và tiềm năng như họ. Đội tuyển Anh vẫn nằm trong số những ứng cử viên được yêu thích. Ở vòng loại trực tiếp, họ đầy kinh nghiệm, và tôi có thể hiểu những lời chỉ trích họ bởi kỳ vọng lớn hơn”.

Trong khi đó, chủ nhà Đức vừa có chiến thắng Đan Mạch 2-0 ở vòng knock out đầu tiên với bàn thắng gây tranh cãi. HLV Kasper Hjulmand đã chỉ trích VAR sau khi công nghệ này gây thiệt thòi cho Đan Mạch trong trận thua Đức vào sáng 30-6. Đại diện bóng đá Bắc Âu đã phải chia tay Euro 2024 trong tức tưởi khi họ chứng kiến một bàn thắng bị hủy bỏ và một quả phạt đền được trao cho chủ nhà trong trận này.

Đan Mạch cay đắng rời cuộc chơi

Đội tuyển Đan Mạch đã chơi một trận đấu dũng cảm trước Đức tại Dortmund và tưởng chừng như có bàn dẫn trước ở phút 48 do công của Joachim Anderson. Tuy nhiên, các trọng tài đã ngắt quãng niềm vui của họ và càng làm cho tình hình thêm tồi tệ bằng cách trao cho Die Mannschaft một quả phạt đền ở phút 53.

dung-bao-gio-danh-gia-thap-doi-tuyen-anh (2).jpg
Gundogan và đội tuyển Đức vượt qua Đan Mạch trong một trận đấu có nhiều tình huống gây tranh cãi. Ảnh: GETTY.

HLV Hjulmand không ngần ngại chỉ trích VAR: "Tôi hiếm khi nói về những quyết định này nhưng trọng tài thực sự gây thất vọng. Nếu dẫn trước 1-0, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả. Đây không phải cách chúng ta nên sử dụng VAR, khi cầu thủ của tôi chỉ cách 1 centimet. Và sau vài phút, lại có một quả phạt đền. Tôi quá mệt mỏi với những quy định về bóng chạm tay vô lý. Đức thật sự không xứng đáng để có thể chiến thắng”.

Mặc dù thua Đức, thầy trò Kasper Hjulmand vẫn có thể tự hào về màn trình diễn tại vòng bảng Euro 2024. Đội tuyển Bắc Âu đã không thua trận nào, trong đó gồm một trận hòa 1-1 đáng khen ngợi trước Anh trên đường tiến vào vòng 16 đội. Đội tuyển Đan Mạch cũng đã thể hiện một lối chơi tốt và cầm hòa đội chủ nhà Đức cho đến hết hiệp một.

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến VAR trở thành tâm điểm, với một loạt các quyết định gây tranh cãi đi ngược lại ý chí của Đan Mạch. Hai ngôi sao Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền cho Đức ở phút 53, Musiala nhân đôi cách biệt ở phút 68 để đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Đan Mạch và loại họ khỏi Euro 2024.

Đội trưởng Gundogan cùng đồng đội tiến vào tứ kết, sẽ đối đầu với Tây Ban Nha hoặc Albania.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm