Trước nhiều ý kiến cho rằng, Ronaldo đã quá tham lam và ích kỷ khi cứ đòi ra sân tại La Liga để kiếm thêm bàn thắng trong lúc chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Không biết có phải vì để khoả lấp đi phần nào động cơ ấy của mình mà ngôi sao 29 tuổi đã làm những hành động vốn hầu như không xuất hiện trên sân tập.
![]() |
Hình ảnh một Ronaldo rất khác trên sân tập |
Theo đó, anh chàng tỏ ra nhí nhố khác thường, thái độ vô cùng phấn chấn và hạnh phúc, như thể chưa bao giờ trong người anh nhiều năng lượng và khoẻ mạnh đến thế! Ronaldo muốn cho thiên hạ thấy, anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh và sung sức nên có đòi vào sân đá trận thủ tục với Espanyol cũng là hết sức bình thường?
Không chỉ liên tục cười toe toét, ngôi sao số 1 Real còn chủ ý trêu trọc các đồng đội cũng như thực hiện các động tác luyện tập như thể nhảy vũ đạo. Rõ ràng, những điều này rất khác so với một Ronaldo thông thường: nghiêm túc, đôi vẻ mặt có khi còn lạnh tanh, còn nếu có cười thì cũng chừng mực. Thế mới thấy, Ronaldo to xác nhưng cũng rất… trẻ con.
Thật ra, nếu quả Ronaldo ích kỷ như thế thật, chúng ta cũng nên thấu hiểu cho anh chàng, bởi trong tâm thế của kẻ luôn bị so sánh, có phần “lép vế” với Messi, chân sút người Bồ muốn tận dụng mọi thời cơ có thể để vươn lên, khẳng định giá trị. Nếu những phần thưởng cho Leo dành cho một tài năng thiên bẩm thì Ronaldo phải lao động cật lực, không mệt mỏi để được công nhận.
Theo L.H (VNN)