Premier League chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Lúc này, Chelsea đang hơn Man United 1 điểm. Cơ hội để “Quỷ đỏ” thành Manchester lần thứ 4 liên tiếp đăng quang phụ thuộc lớn vào kết quả cuộc tranh tài giữa “Quỷ đỏ” vùng Merseyside và The Blues đêm mai. Nếu đội bóng của HLV Carlo Ancelotti hòa hoặc thua, thày trò Alex Ferguson sẽ vượt lên khi đánh bại Sunderland cho chuyến hành quân đến sân Ánh sáng.
Ngài Alex mong chờ Chelsea sẽ mất điểm tại Anfield
Trong lịch sử bóng đá Anh, Liverpool và Man United đều đã 18 lần lên ngôi cao nhất ở giải quốc nội, dù The Kop chưa một lần vô địch kể từ khi giải đấu mang tên Premier League. Có tin đồn rằng không ít CĐV Liverpool thậm chí đang muốn đội bóng thân yêu của họ… thua Chelsea để Man United không thể vượt lên chiếm vị trí độc tôn về số lần vô địch.
Liverpool đang trải qua mùa giải thứ tư liên tiếp trắng tay trên khắp các mặt trận sau thất bại tại bán kết Europa League trước Atletico Madrid. Thậm chí, “Lữ đoàn đỏ” đã không còn cơ hội cạnh tranh vé tham dự Champions League ở mùa giải tới. Chính vì vậy, không loại trừ khả năng họ sẽ “thả” cho Chelsea đêm mai.
Để khích tướng đội chủ sân Anfield, ngài Alex cho biết: “Tôi tin tưởng Liverpool sẽ nỗ lực hết mình. Những CLB vĩ đại không bao giờ phản bội lịch sử và truyền thống chỉ vì một trận đấu. Họ đã tham dự 11 trận chung kết châu Âu cũng như đã có được 18 danh hiệu cao quý tại Anh. Đó là một lịch sử hào hùng, nên bạn không thể vứt bỏ. Cổ động viên cũng biết điều này”.
Liverpool đang trải qua mùa giải đáng thất vọng
Sau 120 phút đua thể lực cùng Atletico Madrid, chắc chắn nhiều cầu thủ Liverpool vẫn còn chưa hết mệt mỏi, cộng thêm tâm lý buồn chán và thất vọng. Hoàn cảnh của Benitez hiện nay khá giống với Ferguson khi Man United bị Bayern loại khỏi Champions League.
Chiến lược gia người Scotland tỏ ra thông cảm với người đồng nhiệm: “Thật khó để nói các cầu thủ Liverpool đang cảm thấy thế nào. Chuẩn bị cho một trận đấu là công việc của Rafa. Cách chúng tôi thua Bayern Munich từng tôi khiến rất khó để vực dậy đội bóng, nhưng dù thế nào vẫn phải làm. Đó là công việc của HLV và đúng là tôi chỉ mất 2 ngày để vượt qua cái điều được cho là khó nuốt trôi ấy”.
Theo Hoàng Hiệp (Bongda24h)