GĐ nhân sự Trung Nguyên: Kịch bản đã được chuẩn bị sẵn

Trưa 2-3, ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc nhân sự của Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, cho biết sáng cùng ngày đã lên Công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) để bổ sung hồ sơ liên quan đến vụ việc ông bị nhiều côn đồ ập đến hành hung ở một quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng.

“Tôi chỉ biết có ai đó đã hại tôi nhưng tôi không nghi cho ai cả vì những người xung quanh tôi không phải là đối thủ và họ rất dễ thương, hòa đồng” - ông Đông nói.

Ông Đông bị đánh bị thương nhiều chỗ phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm 28-2.

Người đàn ông 46 tuổi, cao to khỏe mạnh bỗng bị dập tay sau, khâu nhiều mũi sau vụ hành hung cho biết: Khoảng 19 giờ ngày 28-2, khi nhận được điện của vợ lên đón ở một quán ăn ở chân cầu Bình Lợi, ông chạy xe lên. “Do vợ tôi đi thăm bạn tại bệnh viện nên một số người bạn của cô ấy đón tôi ở đường. Tôi vào quán lúc 19 giờ” - ông Đông nói.
Sau đó, vào khoảng 19 giờ 36 phút, lúc ông Đông ngồi cùng ba người bạn và nói chuyện điện thoại thì phía bên ngoài khoảng ba người đàn ông đi trên ba xe máy trờ tới, tiến nhanh vào quán.
“Một người đàn ông to cao, mặc áo đen đi trước, bước đến bàn của tôi, kéo chiếc ghế trước mặt nói lớn: "Mày có phải Đông không?", tiếp đó người này chụp chiếc ly thủy tinh lớn, vung tay và nói: "Hôm trước mày dẫn vợ tao đi đâu?", tôi chỉ kịp đưa hai bàn tay lên che đầu”.

Phần ngón tay của người đàn ông bị đánh dập do đưa tay lên che đầu. 

Cú đánh từ người đàn ông cao to khiến đầu ông Đông bị chấn động mạnh, những thực khách xung quanh chưa kịp định thần thì nhóm người kể trên xông tới, dùng ly chén, chai và ghế lao vào tấn công tới tấp.
“Tôi hốt hoảng ôm đầu bỏ chạy vào trong, phía sau nhóm người này lao đến. Sau vài chục bước tôi đưa tay xuống xem thì thấy máu chảy tràn từ tay và đầu. Ngón tay bị đánh gần như dập nát, phía cánh tay cũng bị vết thương dài, máu phun xối xả” - ông Đông kể.
Sự hung hãn của nhóm người khiến cả quán không ai dám phản kháng. Những người đàn ông cao to vừa gây án nhanh chóng lao ra đường nơi những chiếc xe máy đang đợi sẵn và rời đi.
“Lúc đó tôi ở cạnh quán, thấy tiếng ly chén vỡ và tiếng người xô xát nên vào xem thì thấy người đàn ông mặc áo trắng dáng vẻ trí thức bị đánh, máu chảy rất nhiều. Cùng lúc đó một nhóm người chạy ra khỏi quán, lên xe máy rú ga bỏ chạy” - người phụ nữ ở gần quán cho hay.

Chiều 3-2, công an đã đến hiện trường, lấy lời khai để điều tra truy xét vụ việc.

Ông Đông sau đó được bạn bè và người dân đưa đi BV 175 cấp cứu. “Vết thương ở đầu khá nghiêm trọng khiến tôi choáng. Riêng vết thương ở cánh tay trái phải khâu hai lớp do quá sâu; hai ngón tay bị dập nát phải cố định bằng kim loại. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi không kịp định thần là họ dùng thứ gì để gây thương tích cho tôi” - ông Đông nói.

Sau hai ngày xảy ra sự việc, ông Đông cho biết đã suy nghĩ khá nhiều nhưng không thể nghĩ ra được cơn cớ của sự việc. Người đàn ông giãi bày: “Tôi trước đây làm ở kho bạc và chuyển về Công ty Trung Nguyên gần 15 năm nay. Sau đó tôi phụ trách khâu nhân sự của công ty và một số vai trò khác. Tuy nhiên, ở nơi làm anh em rất dễ thương và thân thiện. Thời gian tôi làm cũng chưa ai bị đuổi việc, tôi không tiếp xúc với khách hàng nên cũng không có mâu thuẫn với ai. Nhưng tôi biết có ai đó đã hại mình rồi”.
Theo ông Đông, những người gây ra sự vụ rất chuyên nghiệp và có thể đã theo dõi từ trước. Kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. “Khi ra tay, lời người đàn ông áo đen nói lớn câu hỏi chỉ nhằm mục đích gửi một thông điệp cho cả quán ăn biết. Những người đàn ông lạ mặt biết đích xác nạn nhân là ai và ngồi ở vị trí nào. Sau khi tôi được đưa đi cấp cứu, có một người đàn ông bịt khẩu trang đi vào quán ghi nhận hiện trường rồi rời đi một cách nhanh chóng” - ông Đông phân tích.
Tuy nhiên, ông Đông cho biết đây chỉ là hành động dằn mặt, cảnh cáo chứ nhóm người không muốn giết người. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã trình báo sự việc với Công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).
Trao đổi trong chiều cùng ngày, Công an quận Thủ Đức cho biết đã tiếp nhận vụ việc và điều tra truy xét nhóm côn đồ đánh người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm