Gia đình phó cảnh sát trưởng tại Nga bị thảm sát tại nhà

Vụ việc kinh hoàng trên diễn ra tại khu làng Ivashovka tại Samara, miền Nam nước Nga. Nạn nhân là phó cảnh sát trưởng Andrey Gosht, 49 tuổi và năm thành viên khác trong gia đình ông gồm cha mẹ, vợ chồng anh trai và đứa con gái của họ.

Nguyên nhân cái chết được xác định là do đa chấn thương. Ngoài ra, một nạn nhân nữa là một em gái 7 tuổi đã may mắn sống sót nhưng đang trong tình trạng hôn mê.

Nạn nhân là phó cảnh sát trưởng Andrey Gosht, 49 tuổi và gia đình ông. (Ảnh: Reuters)

Thi thể các nạn nhân cùng bé gái đã được phát hiện trong ngôi nhà của ba mẹ ông, theo thông tấn xã TASS.

Báo chí địa phương cho biết các nạn nhân đã bị đánh đến chết bằng gậy. Bé gái sống sót đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng chịu nhiều vết thương ở đầu và các bộ phận khác.

Ông Gosht là phó cảnh sát trưởng khu vực Samara. Trước đó, ông làm cảnh sát trưởng tại thành phố Syzran trong vùng Samara. Ủy ban Điều tra của Nga đã bắt đầu điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm