HẬU THẢM KỊCH BÓNG ĐÁ AI CẬP

Giải thể LĐBĐ Ai Cập, FIFA “việt vị”!

Lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia ra lệnh giải thể LĐBĐ quốc gia mà FIFA không dám “cấm vận” vì nỗi đau quá lớn do bóng đá gây ra tại quốc gia đấy.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sau khi bày tỏ nỗi đau buồn về vụ 74 khán giả Ai Cập thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương sau trận đấu giữa hai đội Al Masry - Al Ahly đã điện thoại chia buồn với Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập S. Zaher.

Sau đó, ông Blatter thể hiện quyền hành của FIFA bằng một lá thư gửi cho ông Zaher hạch hỏi nguyên nhân tại sao để xảy ra thảm kịch bóng đá kinh hoàng kể trên. Nhưng than ôi lá thư này gửi đến… không ai đọc bởi trước đó cả ngài chủ tịch lẫn ban bệ trong LĐBĐ Ai Cập của ông đã bị Thủ tướng Ai Cập - El Ganzuri hạ lệnh giải thể toàn bộ LĐBĐ!

Trên nguyên tắc, thủ tướng Ai Cập làm vậy là vi phạm luật FIFA cấm chính quyền xen vào nội bộ liên đoàn vốn được xem độc lập với nhà nước mà chỉ trực thuộc FIFA. Tuy nhiên, trong trường hợp này cả ngài Blatter lẫn bộ máy FIFA không thể (và không dám) lên tiếng hay có phản ứng như thường lệ (đòi cấm vận bóng đá Ai Cập) bởi sự cố đẫm máu và tang thương mà người hâm mộ Ai Cập phải gánh chịu từ bóng đá.

Giải thể LĐBĐ Ai Cập, FIFA “việt vị”! ảnh 1

Những thước phim quay lại sự kiện đẫm máu và hình ảnh đau thương của những người còn sống lo cho số phận người thân trong thảm kịch bóng đá. Ảnh: GETTY IMAGES

Đã có ba tuyển thủ quốc gia (thuộc đội Al Ahly) tuyên bố giải nghệ trong khi hai CLB hàng đầu Ittihad và Smouha thông báo rút khỏi giải quốc gia dù cả giải này và các giải khác đã bị đình hoãn vô thời hạn. Ban lãnh đạo Al Masry đồng loạt từ chức cùng với thị trưởng và cảnh sát trưởng TP Port Said. HLV Manuel Jose của Al Ahly bỏ việc quay về Bồ Đào Nha, còn tân HLV Bob Bradley cựu đội tuyển Mỹ mới nắm đội Ai Cập hơn bốn tháng nay cũng tính chuyện ra đi khỏi vùng đất tang thương đấy.

Trong lúc đó, đang có nguy cơ dư chấn từ thảm họa bóng đá này còn tiếp tục lan rộng ra toàn quốc, hợp cùng sự bất mãn của người dân về chế độ quân sự cầm quyền hiện tại, tất cả biến thành phong trào chống chính quyền. Tại thủ đô Cairo, hơn 10.000 người đã xuống đường phản đối thái độ của cảnh sát khoanh tay đứng nhìn, không can thiệp cứu giúp các nạn nhân. Họ đã bị xịt hơi gas giải tán khiến thêm 388 người nữa bị thương.

Bây giờ chuyện bóng đá đã trở thành chuyện quốc gia đại sự rồi!

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm