Guardiola vô cớ lôi MU vào cơn giận dữ, Klopp đáp trả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (3-10), Liverpool và Manchester City đã tạo nên trận cầu tâm điểm vòng 7 Premier League cực kỳ hấp dẫn trên sân Anfield với kết quả hòa 2-2.

Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong 30 phút cuối trận đấu. Chủ nhà Liverpool hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Sadio Mane và Mohamed Salah nhưng Manchester City nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng của Phil Foden và Kevin De Bruyne.

Tình huống va chạm giữa Miner và Silva. ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola phẫn nộ cho rằng tiền vệ James Milner cần phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo với Bernardo Silva trong hiệp hai. Milner đã nhận thẻ vàng cuối hiệp 1 trong trận đấu mà anh bị Phil Foden hành hạ bên cánh trái.

Đáng ngạc nhiên, Pep Guardiola lại lôi cả Manchester United (MU) vào cơn phẫn nộ của mình dù “quỷ đỏ” không hề liên quan gì. Cụ thể, Pep cho rằng vì đó là sân Anfield của Liverpool, vì đó là sân Old Trafford của MU nên họ mới được trọng tài bỏ qua. Nếu là Man City thì cầu thủ của họ đã nhận thẻ vàng thứ hai rồi.

Pep Guardiola tức giận nói với Sky Sport sau trận đấu: “Đó phải là một thẻ vàng. Đó là Anfield, đó là Old Trafford. Nếu đó là tình huống của chúng tôi, một cầu thủ Man City đã bị đuổi khỏi sân. Nó quá rõ ràng. Đó phải chiếc thẻ vàng thứ hai”.

Pep đòi trọng tài phạt thẻ vàng thứ hai với Milner. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, giới truyền thông cũng hỏi quan điểm của HLV Jurgen Klopp về những lời nói có phần kích động của Pep Guardiola trong tình huống va chạm giữa Milner và Silva khi tỉ số đang là 1-1.

Chiến lược gia người Đức tuyên bố không nhìn thấy pha tranh chấp giữa James Milner và Bernardo Silva nhưng ông ngạc nhiên vì phản ứng của người đồng nghiệp Pep Guardiola.

Klopp cho biết: “Pep Guardiola đã hơi tức giận vì điều đó. Tôi không nhìn thấy tình huống của Milner nhưng tôi thấy rõ phản ứng của Pep. Tôi không biết chính xác tại sao ông ấy lại làm như vậy. Milly (tên thân mật của Milner) đã thi đấu cực kỳ tốt trong hiệp 1 và không dễ để ngăn chặn những người như vậy”.

Klopp đáp trả Pep Guardiola với câu trả lời không nghe, không thấy, không biết về tình huống đó. ẢNH: REUTERS

Liverpool ra sân với ý đồ tấn công nhiều hơn và Klopp tiếp tục: “Cám ơn chúa vì một trận đấu bóng đá có 2 hiệp. Tôi thật sự hài lòng trong hiệp hai và không hài lòng về hiệp một vì những lí do rõ ràng.

Chúng tôi đã làm rất nhiều điều sai trong hiệp 1 và Man City đã làm nhiều điều đúng ngay hiệp 1. Vì thế, chúng tôi chưa bao giờ thật sự nhập cuộc. Chúng tôi chưa bao giờ chơi thứ bóng đá hoàn hảo.

Tôi hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình sau khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên. Tôi không bao giờ có kế hoạch khiến đội chơi như thế nào. Chúng tôi cần giờ nghỉ giữa hai hiệp và chúng tôi đã sử dụng hiệu quả khoảng thời gian này. Liverpool đã chơi hiệp hai thật sự tốt”.

Klopp cũng không ngại nói rõ những gì ông làm để thay đổi màn trình diễn của Liverpool trong hiệp hai: “Chúng tôi chơi bóng dài trong hiệp 1, điều đó không có ý nghĩa và hiệu quả gì. Tất cả những điều này, chúng tôi đã thay đổi ngay lập tức trong hiệp 2.

Chúng tôi bắt đầu vào trận và ghi những bàn thắng tuyệt vời với trái bóng trong chân. Thông điệp đưa ra là chúng tôi cần chuyền nhiều hơn. Liverpool đã không làm được điều đó trong hiệp đấu thứ nhất”.

Pep Guardiola và Jurgen Klopp đã tạo nên một trận đấu đỉnh cao giàu kịch tính giữa Man City và Liverpool. ẢNH: MIRROR

Sau 7 vòng đấu ở Premier League, Chelsea đang dẫn đầu bảng với 16 điểm, Liverpool đứng thứ hai có 15 điểm, 4 CLB có cùng 14 điểm xếp ở các vị trí tiếp theo là Manchester City, Manchester United, Everton và Brighton.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm