Bảng H, AFC Champions League:

HA Gia Lai thua Yokohama: Không nên tiếc nữa

(PLO)- HA Gia Lai đã thua Yokohama Marinos 0-2 ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Yokohama Marinos đã tung đội hình mạnh để đàn áp “kèo dưới” HA Gai Lai ở lượt trận thứ năm bảng H, AFC Champions League. Đây cũng là một trận đấu cực hay của thầy trò HLV Kiatisak, tuy nhiên HA Gia Lai lực bất tòng tâm.

Hôm nay Yokohama Marinos (áo xanh) nỗ lực hết mình. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hôm nay Yokohama Marinos (áo xanh) nỗ lực hết mình. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Kevin Muscat thể hiện rõ quyết tâm duy trì ngôi đầu bảng sau năm lượt trận. Trên hàng công, chiến lược gia Úc đã tung cùng lúc Marcos Jr và Leo Ceara.

Với hai trung phong ngoại này, họ đã nuôi ý đồ làm giãn và thu hút các hậu vệ HA Gia Lai về phía mình và sau đó là các cầu thủ tuyến hai băng lên dứt điểm.

Công Phượng vẫn nỗ lực tìm bàn thắng nhưng bất thành. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Công Phượng vẫn nỗ lực tìm bàn thắng nhưng bất thành. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Yokohama Marinos vẫn mang nét đặc trưng của bóng đá Nhật Bản, đó là chiến thuật đa dạng nhưng hầu như chủ yếu sử dụng các đường chuyền trung bình và ngắn mà thôi.

Yokahama có những cú “thả bóng” dọc trung lộ, những pha chọc khe có tính bất ngờ cao. Điều đó dẫn đến tình huống trung vệ Hữu Tuấn băng về thiếu vào nhịp để rồi phạm lỗi bằng việc “quét” chân trụ của Nakagawa khiến cầu thủ này té ngã dẫn đến phạt đền phút 33.

Hatanaka, tác giả bàn thắng đóng đinh chiến thắng 2-0 cho Yokohama Marinos. Ảnh: A.PHƯƠNG

Hatanaka, tác giả bàn thắng đóng đinh chiến thắng 2-0 cho Yokohama Marinos. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trên chấm 11m, Marcos Jr đã đánh lừa được thủ môn Tuấn Linh và ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Yokohama Marinos.

Phút 83, từ tình huống phạt góc Hatanaka có pha bật cao đánh đầu cực chuẩn bóng bay vào góc cao rất sắc khiến Tuấn Linh phản xạ không kịp ấn định tỉ số 2-0 cho đại diện Nhật.

Trung vệ Hữu Tuấn trong một pha băng về và phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trung vệ Hữu Tuấn trong một pha băng về và phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Ảnh: A.PHƯƠNG

HA Gia Lai lại thua các ông lớn đến từ Nhật và Hàn Quốc trong thế...ngang ngửa, nhưng rõ ràng là không có sự tiếc nuối nào cả. Yokohama Marinos đã “siết” và nêu mục tiêu thắng trận thì họ đã làm được điều đó, bởi suy cho cùng thì Yokohama Marinos vẫn ở đẳng cấp khác, cao hơn rất nhiều so với HA Gia Lai từ cầu thủ nội đến chất lượng ngoại binh.

Khán giả sân Thống Nhất "chờ mãi không thấy Phượng nở hoa". Ảnh: A.PHƯƠNG

Khán giả sân Thống Nhất "chờ mãi không thấy Phượng nở hoa". Ảnh: A.PHƯƠNG

Lại đáng khen HA Gia Lai, khen thầy trò HLV Kiatisak đã có một trận đấu xuất sắc, kín kẽ và cũng tiếp cận nhiều cơ hội, nhưng rất tiếc là những lần ra chân thiếu chút chuẩn xác lẫn sự xuất sắc của các cầu thủ Marinos khiến HA Gia Lai không thể có bàn thắng.

Sau lượt trận thứ năm HA Gia Lai vẫn chỉ có được hai trận hòa, hòa Sydney và hòa Jeonbuk Hyundai Motors cùng tỉ số 1-1.

Với chiến thắng này Yokohama Marinos vẫn tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng H với 12 điểm.

Hiện trường

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm