Asian Cup 2023, bảng E: Jordan-Hàn Quốc 2-2

Hàn Quốc - Jordan: Trận hòa 2-2 may mắn

(PLO)-Hàn Quốc suýt phải chuốc lấy một trận thua như kiểu Nhật Bản thua Iraq.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bốn năm trước, Jordan là bại tướng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng 16 đội Asian Cup 2019, nay Jordan khiến Hàn Quốc phải khổ sở, mới có trận hòa 2-2 may mắn.

Tập thể Hàn Quốc gồm những ngôi sao sáng, đang là trụ cột và những tay săn bàn giỏi của các CLB lớn châu Âu... Còn Jordan chưa có nổi một suất đá AFC Champions League, chỉ có một cầu thủ chơi bóng tại Qatar.

Hàn Quốc
Yaman Al Naimat tác giả bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Jordan. Ảnh: Getty

HLV Klinsmann đã nhiều lần mạnh miệng tuyên bố, Hàn Quốc giải cơn khát ngôi vô địch sau 64 năm chờ đợi.... nhưng bóng đá là thế, đội bóng có giá trên sàn chuyển nhượng cao nhất đâu phải là dễ dàng thắng đội bóng vô danh.

Jordan hòa Hàn Quốc cũng là cú sốc gì Jordan cũng chỉ là đội bóng trung bình của Tây Á mà thôi.

Có điều, cách thể hiện của thầy trò HLV Hussein Ammaouta (Jordan) hệt như cách thể hiện của Iraq ở trận thắng Nhật Bản tối 19-1. Họ chơi quả cảm và có phần bắt bài lẫn phủ đầu đối phương.

Jordan-HQ-2.jpg
Son Heung-min mở "tài khoản" rất sớm cho Hàn Quốc ở phút thứ 9. Ảnh: Getty

Thể hình, chiều cao, cân nặng và mức độ cơ bắp của các cầu thủ Jordan quá ấn tượng với những cầu thủ cao to và thậm chí điển trai...nhưng những bức tượng đồng cổ điển.

Với sự hơn hẳn về điều này, HLV Hussein Ammouta đã phát huy lợi thế này đẩy Hàn Quốc vào thế cực khó.

Ngay phút 9, thì Son Heung-min có bàn thắng từ chấm 11m do hậu vệ của Jordan theo pha đột phá vùng cấm của chính đội trưởng Tottenham và "tắc" bóng ngáng chân Son... Trọng tài tham khảo VAR hồi lâu, rồi đưa ra quyết định chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, đội trưởng tuyển Hàn Quốc sút thắng thủ môn Yazeed Ablaila.

Nhưng cuộc chơi đâu phải dễ cho thầy trò HLV Klinsmann.

Jordan tiếp tục pressing và đẩy cao nhịp độ trận đấu rất ấn tượng và đến phút 37 từ pha phạt góc, bóng được câu bổng vào sát mặt cầu môn Jo Hyeon-woo cùng một cầu thủ Jordan đứng phía sau dứt điểm bóng chạm Park Yong-woo đổi hướng vào lưới...phải giúp Jordan san bằng 1-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, cụ thể phút 45+6 thì Yazan Al Naimat có pha dứt điểm trực diện cầu môn, bóng bay tầm thấp cực căng sát cột khiến thủ môn Jo Hyeon-woo không thể đổ người kịp giúp Jordan vượt lên dẫn 2-1.

Bất ngờ phút 90+1, Hàn Quốc có bàn san bằng 2-2 may mắn khi Yazan nỗ lực cản phá pha tạt bóng tạt vào trung lộ của Hwang In-beom... lại trở thành pha “đốt đền” giúp Hàn Quốc tránh trận thua đầy may mắn.

Với trận đấu đầy ấn tượng này của Jordan cũng đã “chạy tội” cho tuyển Malaysia khi thua Jordan đến 0-4 ở trận đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm