Hàng chục người vào rừng tìm được 2 phụ nữ đi lạc trong rừng sâu

(PLO)- Hai phụ nữ ở xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình trong lúc đi bắt ốc về bán đã đi lạc trong rừng sâu không tìm được đường trở về.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 16-5, bà Nguyễn Thị Len, Chủ tịch UBND xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) cho biết, hai phụ nữ là người của địa phương đi bắt ốc lạc trong rừng sâu, mất liên lạc đã được tìm thấy, về nhà an toàn.

Theo bà Len, trước đó sáng 13-5 chị Nguyễn Thị Hẹn (49 tuổi) và chị Phạm Thị Tẹo (57 tuổi) đều ngụ ở xã Yên Đồng rủ nhau vào khu vực rừng núi nằm cách biệt bởi hồ Đồng Thái có diện tích khoảng 380 ha để bắt ốc núi về bán trong ngày.

Khi đi, họ mang theo dụng cụ đựng ốc, chai nước, vài hộp sữa và ngũ cốc để ăn trưa trong rừng.

Sau đó họ lạc trong rừng sâu trong khi trời đổ mưa.

Chị Nguyễn Thị Hẹn (49 tuổi) đi lạc trong rừng sâu đã trở về nhà an toàn sau hơn 1 ngày đi lạc. Ảnh: Đ.T
Chị Nguyễn Thị Hẹn (49 tuổi) đi lạc trong rừng sâu đã trở về nhà an toàn sau hơn 1 ngày đi lạc. Ảnh: Đ.T

Sáng 14-5, cả hai gia đình nhà chị Hẹn và chị Tẹo tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Người thân lo lắng nên đã báo lên cho chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được thông tin UBND xã Yên Đồng đã huy động khoảng 70 người thuộc các lực lượng và cán bộ xã chia thành 5 đoàn đi vào khu rừng chị Hẹn và chị Tẹo mất tích.

Chị Hẹn kể về chiếc áo bị rách sau nhiều giờ lội suối đi xuyên rừng để tìm lối ra. Ảnh: Đ.T

Chị Hẹn kể về chiếc áo bị rách sau nhiều giờ lội suối đi xuyên rừng để tìm lối ra. Ảnh: Đ.T

Khoảng 15 giờ ngày 14-5, chính quyền địa phương cùng người nhà đã tìm thấy chị Hẹn và chị Tẹo trên đỉnh núi cao trong trạng thái đói rét.

Nhóm cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, sau đó cùng người thân đưa hai người ra bên ngoài an toàn trong niềm vui của người thân, chính quyền địa phương. Hiện sức khỏe của hai chị đã ổn định và trở về gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm