Harry Kane ghi bàn thứ 50 cứu tuyển Anh thoát thua Đức

(PLO)-  Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane, đã ghi bàn thắng quốc tế thứ 50 cho mình từ một quả phạt đền muộn ở Munich ấn định trận hòa 1-1 tại đấu trường Nations League với chủ nhà Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người Đức phá vỡ thế bế tắc khi Jonas Hofmann khai hỏa giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước tại sân Allianz Arena, nhưng sau đó Harry Kane đã san bằng cách biệt khi trận đấu còn hai phút.

Hậu vệ Nico Schlotterbeck của Đức đã phạm lỗi với Kane trong vòng cấm và quả phạt đền được đưa ra sau khi xem lại VAR. Tiền đạo của Tottenham xếp ngay thứ hai - chỉ sau Wayne Rooney 3 bàn - trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Anh, vượt qua tổng số 49 bàn của huyền thoại Bobby Charlton.

“Đó là một cảm giác thực sự tuyệt vời" - Kane nói với Channel Four - "Tôi đã có một vài cơ hội sớm và nghĩ rằng có thể là một trong những bàn thắng. Cuối cùng, thật tốt khi tôi có bàn thắng và cùng thật tiếc là chúng tôi đã không có thêm bàn thắng”. Ý của Kane ám chỉ đến việc anh bị từ chối bàn thắng bởi một pha cứu thua xuất sắc của Manuel Neuer.

Tuyển Đức ghi bàn trước ở phút 50 do công Hofmann. Ảnh: CGI.

Tuyển Đức ghi bàn trước ở phút 50 do công Hofmann. Ảnh: CGI.

Đội bóng của HLV Gareth Southgate vẫn đứng cuối bảng A3 sau trận thua 0-1 trước Hungary tại Budapest vào thứ cuối tuần trước. Tuy nhiên, ông Southgate vẫn hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Anh.

"Người Đức là bậc thầy của các giải đấu và đây là một bài kiểm tra tốt", ông Southgate nói với ZDF - "Phần lớn cầu thủ Anh đã chơi trận bán kết World Cup và trận chung kết Euro 2020. Họ luôn thể hiện bản lĩnh của mình để không phải thua cuộc”.

Tuyển Đức đang hơn Anh 1 điểm và xếp ở vị trí thứ ba khi HLV người Đức Hansi Flick đã kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên 11 trận, kể từ tháng 9 năm ngoái. Flick nói với ZDF: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu thực sự hay, nhưng không được thưởng cho màn trình diễn”.

Do quá hiểu nhau, cả tuyển Anh và Đức không thể tạo ra nhiều cơ hội bắn phá về phía khung thành của nhau. Ảnh: CGI.

Do quá hiểu nhau, cả tuyển Anh và Đức không thể tạo ra nhiều cơ hội bắn phá về phía khung thành của nhau. Ảnh: CGI.

Chủ nhà Đức đã hai lần chọc thủng lưới hàng thủ Anh trong hiệp một nhưng bàn thắng không được công nhận. Tiền đạo Thomas Mueller đi bóng qua thủ môn Jordan Pickford của Anh, nhưng tiếng còi đã vang lên sau chấn thương của Kalvin Phillips. Tiếp đó, Hofmann đột phá và dứt điểm tung lưới Pickford, nhưng sau khi kiểm tra VAR, nỗ lực của anh bị thổi phạt việt vị.

Thủ môn Neuer, đội trưởng đội tuyển Đức lần thứ 54 vượt qua đội trưởng vô địch World Cup 2014 Philipp Lahm, đã có một pha phản xạ xuất thần từ chối Bukayo Saka.

Trong khi đó, tuyển Anh rất vất vả trong việc đưa bóng vào vòng cấm, đặc biệt là trong hiệp một, khi chân sút Kane bị hàng thủ Đức áp sát chặt chẽ. Đức cuối cùng đã ghi bàn nhờ sức ép của họ sớm trong hiệp hai.

Harry Kane ghi bàn thắng thứ 50 trong sự nghiệp cho đội tuyển Anh. Ảnh: CGI.

Harry Kane ghi bàn thắng thứ 50 trong sự nghiệp cho đội tuyển Anh. Ảnh: CGI.

Joshua Kimmich chia cắt hàng thủ với một đường chuyền vào chân của Hofmann, người đã thực hiện một cú sút mà Pickford không thể cản phá. Nhưng anh cũng có một pha bay người xuất sắc mới ngăn được Mueller đánh dấu lần thứ 114 ra sân quốc tế bằng một bàn thắng.

Ở cầu môn bên kia, thủ thành Neuer một lần nữa xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Đức với một cú phản xạ nhanh nhạy sau pha dứt điểm cận thành của Kane. Mãi gần cuối trận, đội trưởng của tuyển Anh mới làm tung lưới Neuer từ chấm đá phạt đền 11 mét. Trận hòa làm vui lòng cả hai đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm