Hay không bằng may

Tân HLV Mai Đức Chung nhận lời Chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ dẫn dắt NaviBank Sài Gòn với mức lương tháng 50 triệu đồng kèm điều kiện đội bóng phải chơi hay, đẹp và… trụ hạng.

Đại diện của bóng đá Sài Gòn có trụ nổi ở V-League hay không vẫn chưa biết. Có điều, quân của ông Chung đã giải hạn chưa phải bằng cái hay, cái đẹp của bóng đá. NaviBank Sài Gòn rất may với lối chơi phòng ngự bê tông trong khi Hà Nội T&T bỗng dưng kém hơn chính mình và thủ môn Hồng Sơn để lọt lưới như món quà biếu.

Vấn đề là trong 90 phút, vẫn với những con người ấy chưa từng biết thắng ở sân nhà đã chịu chơi hơn và cảm tử hơn. Điều này ở thời của Vũ Quang Bảo kém cạnh hơn rất nhiều như ở hai trận thua ngược Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương, chiếc xe buýt đặt trong khung thành không vững như chiếc xe ca của ông Chung.

1,5 tỉ đồng tiền thưởng cho ba điểm thời ông Chung “xe ca” cao hơn từ ba đến năm lần so với quy định từ thời của ông Bảo rõ ràng là liều doping cực mạnh để cầu thủ đá sung hơn.

Ông Chung vẫn thừa nhận mình chủ yếu dựa trên cái nền cũ của người tiền nhiệm để lại và cần nhiều thời gian hướng đến lối chơi hay, đẹp như mong muốn.

Cái điều kiện của NaviBank Sài Gòn phải chơi có phong cách như ràng buộc trong hợp đồng đang bị phớt lờ bởi thầy trò Mai Đức Chung phải thắng trước khi nghĩ đến cái đẹp, dù chỉ là ăn may.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm