HLV của Rangers thú nhận sự thật bẽ bàng ở trận thua nặng Hải Phòng

(PLO)- HLV Chu Đình Nghiêm của đội khách Hải Phòng cho rằng thể lực vượt trội của các học trò là chìa khóa để giành chiến thắng 4-1 trong trận sơ loại play off AFC Champions League trên sân khách Hong Kong của Rangers.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai hiệp đấu chính hòa nhau 1-1, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã ghi đến ba bàn trong hiệp phụ để đánh bại Rangers 4-1 để giành vé vào vòng sơ loại thứ hai trên sân của Incheon United (Hàn Quốc).

Đội bóng ở V-League có bàn gỡ hòa muộn của Tuấn Anh đưa trận đấu vào 30 phút hiệp phụ tại sân vận động Mongkok, sau khi Yumemi Kanda giúp chủ nhà Rangers vượt lên dẫn trước, nhưng cú đúp của Yuri Mamute cùng pha đánh đầu của Martin Lò đã làm nên chiến thắng đậm cho Hải Phòng.

“Trước trận đấu, tôi nói rằng Hải Phòng và Rangers có cùng đẳng cấp nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt. Cả đội rất vui vì kết quả này” – HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ - “Hơn 20 phút đầu, Rangers chơi ổn định và chúng tôi cũng chơi tốt nhưng chưa gặp may. Sau khi Rangers ghi bàn, nên các cầu thủ Hải Phòng phải chơi nhanh hơn để kiểm soát thế trận.

Rangers chơi tốt trong nửa đầu hiệp một và chiếm ưu thế dẫn bàn nhưng đội chủ nhà của Hong Kong đã không thể bảo toàn thành quả. Ảnh: AN.

Rangers chơi tốt trong nửa đầu hiệp một và chiếm ưu thế dẫn bàn nhưng đội chủ nhà của Hong Kong đã không thể bảo toàn thành quả. Ảnh: AN.

Lý do chính giúp chúng tôi thắng trận là nền tảng thể lực của các cầu thủ Rangers đi xuống nhanh chóng. Điều này giúp chúng tôi chơi nhanh hơn và các cầu thủ đã tận dụng tốt thời cơ ghi bàn để giành chiến thắng”.

Chủ nhà Rangers cũng có nhiều luyến tiếc vì không may mắn, sau tình huống Kanda dứt điểm từ xa ghi thắng vào lưới thủ môn Đình Triệu của Hải Phòng khi hiệp một còn bốn phút. Tuy nhiên, đội khách đã gây sức ép không ngừng cho đội bóng của giải Ngoại hạng Hong Kong trong hiệp hai bắt đầu.

Và khi trận đấu còn ba phút, Mamute được hưởng một quả phạt đền, nhưng cú sút của cầu thủ người Brazil đã bị thủ môn Leung Kit cản phá, trước khi Tuấn Anh sút bồi san bằng cách biệt.

Ngoại binh của Hải Phòng chất lượng hơn, với một nền tảng thể lực dồi dào. Ảnh: AN.

Ngoại binh của Hải Phòng chất lượng hơn, với một nền tảng thể lực dồi dào. Ảnh: AN.

Thể lực vượt trội của đội khách đến từ Việt Nam sau đó được thể hiện trong hiệp phụ, với việc Mamute đưa đội bóng Hải Phòng vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu ở phút 108, trước khi Martin Lò ghi bàn, tiếp theo là bàn thứ hai của Mamute.

“Tôi rất hài lòng với các cầu thủ của mình. Họ luôn nỗ lực chiến đấu đến phút cuối cùng bằng tất cả năng lực của mình” – HLV Vom Ca-nhum của Rangers cho biết - “Tôi không muốn chơi thêm 30 phút nữa. Trong đội hình của chúng tôi luôn gặp khó khăn với những cầu thủ dự bị. Nhưng về mọi mặt, tôi vẫn tự hào về các cầu thủ”.

Thực tế khoảng thời gian bù giờ được chứng minh là quá sức đối với Rangers, đội đã sa sút trong trận đấu chính thức đầu tiên, từ sau trận thua chung kết Cúp FA Hồng Kông trước Kitchee vào giữa tháng 5. Ông Vom Ca-nhum nói tiếp: “Chúng tôi thấy rất khó khăn. Cho đến khi Hải Phòng ghi được bàn thắng từ quả phạt đền, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu nhưng mọi thứ đã không như ý muốn.

Hải Huy và đồng đội sẽ chơi trận tranh vé vớt tiếp theo ở AFC Champions League gặp chủ nhà Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: AN.

Hải Huy và đồng đội sẽ chơi trận tranh vé vớt tiếp theo ở AFC Champions League gặp chủ nhà Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: AN.

Tôi đã nói với các cầu thủ: đây là sân nhà của mình, các bạn cần phải giành chiến thắng. Các cầu thủ đã làm tốt với chất lượng cao nhưng vẫn thua, và đó mới là bóng đá.

Thú thật Hải Phòng đã chơi rất tốt, về mặt kỹ thuật cá nhân. Họ kiên nhẫn cầm bóng và khi được hưởng quả phạt đền, thế trận lật ngược lại. Cầu thủ Hải Phòng cầm bóng tự tin hơn, còn chúng tôi thì thiếu kinh nghiệm. Đây là sự thật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm