HLV Koeman chấp nhận bị Barcelona sa thải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy mình đang được ủng hộ ở Barcelona nữa hay không, Koeman nói: “Tôi cảm thấy các cầu thủ đang ở phía sau tôi”.  Nhưng đến câu hỏi liệu ông có cảm thấy Hội đồng quản trị Barca cũng ủng hộ mình hay không, nhà cầm quân người Hà Lan ngập ngừng: “Tôi không biết”.

Trước đó, tiền vệ Frenkie de Jong khi nhận câu hỏi liệu những tai ương của Barcelona là gần đây có thể khiến Ban lãnh đạo sa thải HLV Koeman hay không, anh trả lời: “Không”. Thế nhưng lòng trung thành và sự kiên nhẫn của các cầu thủ lẫn như Ban lãnh đạo Barca là không đủ đối với HLV Koeman 58 tuổi sau những gì mà đội bóng đang phải trải qua.

Barcelona không thể sút trúng đích trong suốt 90 phút và lần đầu tiên thua hai trận vòng bảng kể từ khi lần đầu họ tham dự Champions League. Ông thầy Koeman buồn bực: “Đây không phải là đội của nhiều năm trôi qua. Kết quả này là rất khó có thể xảy ra. Tôi không nghĩ đó là một phản ánh công bằng của cuộc chơi.

Barca thua thảm 0-3 trên sân của Benfica. Ảnh: CGI.

Sau khi bị thủng lưới quá sớm, chúng tôi đã phản ứng tốt hơn nhưng không thể ghi bàn. Các cầu thủ của Barca rất nhanh và mạnh.Nhưng vẫn có rất nhiều đội mạnh hơn chúng tôi”. Khi được hỏi tại sao ông lại rút Gerard Pique ra sân chỉ sau 33 phút, Koeman nói thêm: “Chúng tôi đã may mắn khi trọng tài không rút thẻ vàng thứ hai cho anh ấy. Frenkie De Jong đã dính hai thẻ vàng tương tự ở hai trận đấu trước. Nhưng vấn dề vẫn là nếu bạn không thể ghi bàn thì rất khó”.

De Jong phụ họa theo thầy: “Tôi vẫn có niềm tin rằng chúng tôi có thể vượt qua được vòng bảng. Barca phải giành chiến thắng trong các trận đấu còn lại của mình để chắc suất đi tiếp. Chúng tôi đã thua hai trận đầu tiên, đó là điều không ai muốn”.

Không chắc Koeman có thể đưa Barcelona vượt qua các trận đấu còn lại của vòng bảng hay không, hoặc đủ sức giúp CLB quay lại quỹ đạo vốn có hay không, khi tất cả đang tràn ngập những nỗi nghi ngờ lớn đeo bám.

HLV sẽ nhận phí bồi thường hợp đồng lên đến 12 triệu euro. Ảnh: CGI.

Barcelona sẽ gặp Atletico Madrid vào cuối tuần này và sau đó có một kỳ nghỉ quốc tế. Đây có thể là thời điểm mà ông Chủ tịch Joan Laporta rất cần có những sự thay đổi. Cái chính là hạn chế về tài chính luôn làm phức tạp mong muốn thay thế Koeman của ông.

Barca sẽ phải trả cho Koeman khoảng 10,4 triệu bảng (12 triệu euro) phí bồi thường hợp đồng. Cái khó là con số nằm ngoài giới hạn công bằng tài chính của La Liga, bởi họ phải tuân theo một quy tắc đặc biệt. Có nghĩa là Barca chỉ có thể mang về những cầu thủ mới (hoặc một HLV mới) cho một 1/4 chi phí của những người rời đi.

Chính vì thế, họ đang có một sự chậm trễ và cổ hũ trong cách áp dụng các quy tắc giải đấu này, là nếu Barcelona chấp nhận mất Koeman, người kiếm được khoảng 8 triệu euro, họ sẽ chỉ có thể mang về một tân HLV với giá khoảng 2 triệu euro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm