HLV Ten Hag thú nhận sai lầm ở trận thua điên rồ của Man United

(PLO)- Man United lại sụp đổ tại Premier League sau thất bại kịch tính 3-4 trước đội chủ nhà Chelsea, với cú sút quyết định ở phút 90+11 của Cole Palmer là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, Man United mất lợi thế dẫn trước trong thời gian bù giờ. HLV Erik ten Hag cay đắng thú nhận đội bóng của ông đã không hoàn thành tốt công việc của mình và nhận lỗi về việc các cầu thủ đưa ra quyết định kém, sau khi để lọt lưới hai bàn ở phút bù giờ để thua ngược Chelsea.

Man United đã dẫn trước khi 99 phút 17 giây trôi qua, nhưng lại để thủng lưới hai bàn bởi Cole Palmer ở ​​phút 100 và 101. Pha dứt điểm của Palmer, tính ở thời điểm 100 phút 39 giây, cũng là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử Premier League. Đây là lần thứ hai chỉ trong vài ngày, Man United tự đánh rơi ưu thế dẫn trước của mình trong thời gian bù giờ, sau trận hòa 1-1 trước Brentford hồi cuối tuần.

Đội bóng của HLV Erik ten Hag chỉ còn ba ngày để đứng dậy sau thất bại tan nát trước Chelsea và đụng độ với đối thủ Liverpool vừa trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League từ chiến thắng Sheffield United 3-1.

hlv-ten-hag-thu-nhan-sai-lam-o-tran-thua-dien-ro-cua-man-united (1).jpg
Cole Palmer lập một hat trick, trong đó gồm hai bàn thắng ở phút bù giờ để nhấn chìm Man United. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag đau khổ chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Chúng tôi khởi đầu không tốt, mắc những lỗi cá nhân. Nhưng sau đó, các cầu thủ đã khống chế trận đấu và rất nỗ lực chiến đấu trở lại. Man United chơi trong thế chiến thắng với thứ bóng đá rất hay và ghi được những bàn thắng tuyệt vời. Rất tiếc ở những phút bù giờ, chúng tôi đã không thể mang về chiến thắng.

Trong công việc của mình, chúng tôi phải đưa ra những quyết định đúng đắn. Rất không may cho chúng tôi đã không phản ứng đủ nhanh để tránh những tình huống để thua đau đớn này. Các cầu thủ Man United đã làm chủ trận đấu, đặc biệt với Garnacho, Antony chạy cánh gây ra nhiều mối nguy hiểm cho đối phương và chúng tôi đã ghi bàn từ những pha phản công. Lẽ ra chúng tôi phải đưa ra những quyết định tốt hơn.

Lỗi của chúng tôi là không biết khi nào nên giữ bóng, làm giảm hưng phấn của đội bạn, nhất là khi đang thắng và chiếm thế thượng phong. Các cầu thủ chưa đủ khôn ngoan để kiểm soát bóng chặt chẽ hơn, chuyền bóng, di chuyển và chuyển đổi lối chơi thay vì nhường thế trận cho Chelsea khiến trả giá đắt”.

Man United
Đội trưởng Bruno khó chấp nhận cú ngã ngựa đau đớn ở những phút bù giờ nghiệt ngã. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, đội trưởng Man United Bruno Fernandes thừa nhận thất bại ở sân Stamford Bridge là “khó chấp nhận”. Ngôi sao người Bồ Đào Nha nói với TNT Sports: “Chúng tôi đã nắm giữ trận đấu và chiến thắng trong tay nhưng lại đánh rơi nó. Thật khó chịu. Thật khó để tiêu hóa cái thua đau. Chúng tôi đã kiểm soát tốt mọi thứ khi chỉ còn vài phút cuối. Nhưng tiếc là Chelsea có hai cơ hội và ghi được hai bàn thắng.

Từ quả phạt góc, chúng tôi lẽ ra phải nhanh hơn rất nhiều để cản phá. Các cầu thủ Man United biết trước đối phương sẽ thực hiện quả phạt góc và ném biên rất nhanh. Trong những trận đấu gần đây, chúng tôi bị thủng lưới quá nhiều. Vấn đề chung là việc chúng tôi bảo vệ chưa tốt vòng cấm địa của mình”.

Về cuộc chạm trán Liverpool vào cuối tuần, Bruno bày tỏ: "Đây là một trận đấu lớn. Tôi không cần phải nói bất cứ điều gì với các đồng đội của mình. Man United là một CLB lớn và mọi người đều biết cách đứng dậy sau bài học thất bại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm