+ Với một đội yếu và non trẻ như thế, vị trí thứ 8/14 là quá tốt! Bây giờ, khi mình không đủ sức đáp ứng mong mỏi của lãnh đạo nữa thì rút. Thế thôi!
| |
| HLV Sỹ Hùng chỉ đạo học trò. Ảnh: ANH ĐỨC |
. Anh rút lui chứ không bỏ chạy?
+ Tôi không bỏ chạy, vì nếu chạy thì đã chạy ngay từ đầu sau loạt trận bết bát kìa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định khó khăn này. Tôi rút lui cho sự đổi mới mà lãnh đạo đội bóng muốn thế.
. Đội bóng ấy được xem như đứa con đầu lòng của anh. Khi đi, anh nói gì với các cầu thủ mà anh dìu dắt từ khi còn đá chân đất?
+ Tôi đã nói với các em là ai làm thì cũng phải đá tốt vì đó là cuộc sống. Thầy dạy các con làm cầu thủ chuyên nghiệp và các con phải biết ứng xử sao cho thật chuyên nghiệp.
. Anh lý giải sao khi trận đầu tiên không có anh, Sài gòn United đá với An Giang đã thua bạc nhược trên sân nhà Thống Nhất?
+ Lứa cầu thủ ấy do tôi tuyển chọn và đào tạo từ nhỏ, đã quen thuộc cách thức chơi bóng kiểu “Văn Sỹ Hùng”. Rất khó để các em thay đổi một sớm một chiều. Tôi nghĩ lãnh đạo, mà chính xác là thầy Nhã (HLV Nguyễn Văn Nhã - PV) biết rõ điều này. Đấy chỉ là tai nạn đầu thôi. Tôi tin sẽ có những điều chỉnh, uốn nắn phù hợp và đội bóng sẽ lại tốt lên. Ngoài ra có lẽ chính sự mất mát tình cảm thầy trò cũ khiến các em hụt hẫng.
. Không dễ rời một đội bóng cùng lứa học trò mà mình rất yêu thương với tình cảm như một gia đình?
+ Đúng vậy, tuy nhiên các em cũng trưởng thành rồi, đâu phải cứ ở mãi bên tôi mới đá bóng được. Nhưng bóng đá là thế. Quan trọng là sau này các em thành tài gặp tôi lại cúi đầu chào thầy là vui rồi. Tôi chia tay đội tuy có chút lấn cấn nhưng nói thật là chia tay vui vẻ, không hề buồn phiền.
. Xin cảm ơn anh.
PHẠM THỌ thực hiện