HLV Worawut đã khổ, về nước lại bị tội phạm mạng chơi khăm

(PLO)- HLV U-23 Thái Lan đang nhờ luật sư làm cho ra lẽ vụ việc...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Worawut Srimaka đang rất khổ tâm và nhờ luật sư đứng ra giải quyết vụ việc.

Những kẻ hoạt động trên mạng xã hội đã dùng hình của HLV trưởng U-23 Thái Lan để đứng ra tổ chức một giải bóng đá... phong trào, mà theo đó đội lên ngôi vô địch sẽ được sang Nhật đá giao lưu với CLB Shonan Bellmar.

HLV Worawut đã khổ, về nước lại bị tội phạm mạng chơi khăm ảnh 1

"Ông chủ giải đấu ma" Worawut Srimaka bị bọn lừa đảo lợi dụng hình ảnh. Ảnh: S.S

Khổ thay có hàng chục đội đăng ký theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo trên mạng, giải bóng đá chia làm năm khu vực trên toàn quốc...đá vòng loại, sau đó đá tập trung để tìm nhà vô địch. Đội vô địch có chuyến đến Nhật giao lưu bóng đá với CLB Shonan Bellmar.

Điều đáng nói là mỗi đội tham gia đóng kinh phí 20 ngàn baht, tương đương 13,3 triệu đồng. Đã có rất nhiều đội tham gia và đóng lệ phí để thử tài tìm cơ hội đi Nhật.

Thế nhưng ngày tháng cụ thể diễn ra giải đấu đã...qua đi mà không thấy ban tổ chức động tĩnh gì. Tức bọn tội phạm mạng đã gom nhiều tiền rồi sau đó... chuồn êm rồi.

Nhiều người gọi đến hỏi Worawut Srimaka nhưng HLV U-23 Thái Lan chẳng hay biết gì về thông tin mình là chủ giải đấu cả.

Nhiều đồng nghiệp của Worawut, các HLV gọi điện đến hỏi Worawut nhưng vị HLV này tỏ ra vô cùng bất ngờ, chẳng hay biết mình đang bị nhóm tội phạm trên mạng giả danh nghĩa mình tổ chức bóng đá và lừa tiền mọi người.

Ông Worawut nói: “Từ ngày ở Uzbekistan về nhà, dư luận Thái Lan chỉ trích, tôi mệt mỏi và căng thẳng mỗi ngày, tôi đâu có tổ chức giải bóng đá gì đâu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm