Hòa Bayern, Man Utd níu giữ hy vọng Champions League

Bất ngờ lớn đã xảy ra tại Old Trafford, nếu chiếu theo hầu hết những dự báo trước trận nghiêng về cửa thắng dành cho vị khách Bayern. Nhưng Man Utd cho thấy họ xứng đáng tạo nên bất ngờ ấy.

Wayne Rooney và đồng đội chiến đấu bằng tất cả những gì có thể, từ sự lăn xả, lòng quả cảm của những chiến binh thực thụ, đến cả chiêu trò chỉ có ở những tay láu cá, trong 90 phút tranh tài ở trận lượt đi tối qua 1/4 (theo giờ địa phương).

Lòng quả cảm ấy thể hiện qua cách Rooney, Antonio Valencia, Maroune Fellaini, Michael Carrick không chùn bước trong các pha tranh chấp dữ dội, ẩn chứa rủi ro chấn thương cho cả chính họ lẫn đối phương. Phẩm chất ấy cũng hiện rõ trong cách những cầu thủ đá trái sở trường như Phil Jones và Alexander Buttner như không hề biết sợ khi đối mặt với Franck Ribery và Arjen Robben - hai siêu sao tấn công lợi lại bậc nhất thế giới.

Còn chiêu trò, sự láu cá thì được Man Utd, mà cụ thể là ngôi sao số một của họ - Rooney, thể hiện qua tình huống gây tranh cãi về cuối trận khi trọng tài Carballo rút thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ gián tiếp đuổi trụ cột của Bayern - Schweinsteiger.

Đó là pha bóng mà chiếu chậm cho thấy tiền vệ người Đức phạm lỗi với Rooney. Nhưng trọng tài dường như bị tác động bởi vở kịch hoàn hảo của số 10 đội Man Utd - bắt đầu với động tác ngã sấp, tiếp nối bằng màn úp mặt, lăn lộn thể hiện sự đau đớn tột độ - để rồi rút thẻ, khiến Bayern mất người.

Schweinteiger là một trong số rất ít cầu thủ được xếp vào diện không thể thay thế trong cơ cấu vận hành chiến thuật của nhà đương kim vô địch. Việc anh này bị treo giò ở trận lượt về tuần sau có thể là điều tốt lành cho Man Utd, đồng thời là một tổn thất lớn cho Bayern. Hai trong số các giải pháp dự phòng cho Schweinsteiger trong tay Guardiola là Thiago Alcantara (đang dưỡng thương ít nhất sáu tuần) và Javi Martinez (nghỉ trận lượt về vì đủ quota thẻ phạt) đều không thể góp mặt. 

Schweini-9131-1396392511.jpg

Schweinsteiger (áo sẫm, phải) lĩnh thẻ đỏ sau màn kịch của Rooney là một nỗi thất vọng của Bayern.

David Moyes, sau rất nhiều chỉ trích dữ dội và áp lực khủng khiếp, một lần nữa lại có những lựa chọn hợp lý, sáng suốt góp phần tạo dựng bộ mặt tích cực cho Man Utd khi gặp phải đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều lần.

Với sơ đồ 4-5-1 cùng tuyến giữa lùi sâu, chơi phòng ngự, Man Utd không chỉ bù đắp được sự thiếu hụt nhân sự chất lượng ở hàng thủ, nơi hai hậu vệ cánh số một là Patrice Evra và Rafael đều vắng mặt. Hệ thống ấy còn phát huy hiệu quả cao khi cự ly giữa các vị trí của Man Utd luôn được duy trì ở mức hợp lý, để các mắt xích có thể bọc lót tốt cho nhau, từ đó giảm thiểu rủi ro trong thế trận mà Bayern hoàn toàn áp đảo cả về thời lượng kiểm soát bóng lẫn quyền chủ động trên sân.

Cầu môn của De Gea, nhờ thế, chỉ hai lần thật sự bị đe dọa suốt 90 phút so tài và chỉ một trong đó số đó khiến thủ môn người Tây Ban Nha phải vào lưới nhặt bóng.

Lần đầu diễn ra ở phút 31, Robben đi bóng hơi chếch bên phải rồi cứa lòng chân trái hiểm hóc nhưng không thành bàn vì De Gea xuất sắc rướn người hết cỡ đẩy ra ngoài. Tình huống còn lại là pha phối hợp làm bàn như đá tập của Bayern, kết thúc với pha băng lên ra chân rất nhanh của Schweinsteiger phút 67. Đó là hai lần hiếm hoi cầu thủ khách có đủ cả không gian lẫn thời gian để căn chỉnh thước ngắm rồi dứt điểm.

Robben-2205-1396392873.jpg

Lựa chọn chiến thuật hợp lý giúp Man Utd hạn chế đáng kể rủi ro từ những ngôi sao tấn công hàng đầu của Bayern như Robben.

Nhưng Man Utd không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, mà còn rất lợi hại ở các tình huống phản công và cố định. Cả trận, họ chỉ được hưởng ba quả phạt góc, nhưng một trong số đó mang lại bàn thắng mở tỷ số ở phút 57. Vidic gợi nhớ thời đỉnh cao ở mùa giải 2007-2008 với pha bay người đánh đầu lái bóng tuyệt đẹp làm bó tay Manuel Neuer từ quả phạt góc bên trái của Rooney.

Trước đó, ở cuối hiệp một, Man Utd lẽ ra đã có thể mở tỷ số với pha phản công nhanh tiệm cận xuất sắc ở phút 39. Rooney chọc khe đưa bóng lên để Danny Welbeck thoát khỏi sự đeo báo của Jerome Boateng rồi đối mặt với Neuer. Nhưng khi có rất nhiều lựa chọn, tiền đạo trẻ người Anh lại làm điều khó hơn cả, với động tác tâng bóng hơi thiếu tinh tế và bị Neuer dùng tay phải cản phá.

Với Bayern, hoà 1-1 là kết quả không tồi, vì họ chẳng những không thua mà còn có bàn thắng trên sân khách và được đá lượt về trên sân nhà. Nhưng thực tế trận đấu cho thấy đây lại là một màn trình diễn kém ấn tượng của thầy trò HLV Guardiola.

Bayern kiểm soát bóng vượt trội với 78% trong hiệp một và 74% cả trận, dồn ép Man Utd trong phần lớn thời gian, nhưng lại bất lực trong việc gây đột biến để cụ thể hóa ưu thế rất lớn ấy lên bảng tỷ số. Robben, Ribery, Toni Kroos vẫn chơi tích cực như mọi khi và đưa rất nhiều bóng vào khu vực 16m50 của chủ nhà, nhưng không hiệu quả.

Muller-8133-1396392873.jpg

Muller là một lựa chọn có phần bất hợp lý của Guardiola.

Việc trưng dụng Thomas Muller cho vị trí tiền đạo cắm có lẽ là một quyết định bất hợp lý của Guardiola trận này, bởi tiền vệ công người Đức không có sức mạnh, độ lỳ, kỹ năng không chiến cần thiết để tranh chấp với cặp Vidic - Ferdinand. Hôm qua cũng không phải là ngày thi đấu tốt của Muller khi anh rất nhiều lần di chuyển lệch pha với những đường chuyền của đồng đội.

Mọi thứ chỉ chuyển biến tích cực hơn với Man Utd từ khi Guardiola đưa trung phong thực thụ Mario Mandzukic vào thay Muller. Chỉ bốn phút sau khi vào sân, tiền đạo người Croatia này đã tỏa sáng với pha làm tường, nhận quả tạt của Rafinha rồi đánh đầu đưa bóng tới vị trí thuận lợi cho Schweinsteiger dứt điểm. Nhưng sự thay đổi này vẫn là quá muộn để Bayern có thể bay cao thật sự. 

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Buttner (Young 74), Valencia, Carrick, Fellaini, Giggs (Kagawa 46), Rooney, Welbeck (Chicharito 85).

Dự bị không sử dụng: Lindegaard, Nani, Fletcher, Januzaj.

Thẻ vàng: Valencia.

Bàn thắng: Vidic 58.

Bayern: Neuer, Rafinha, Javi Martinez, Boateng, Alaba, Robben, Lahm, Schweinsteiger, Ribery, Kroos (Gotze 74), Muller (Mandzukic 63).

Dự bị không sử dụng: Starke, Van Buyten, Shaqiri, Pizarro, Hojbjerg.

Thẻ vàng: Schweinsteiger, Mandzukic, Martinez

Thẻ đỏ gián tiếp: Schweinsteiger.

Bàn thắng: Schweinsteiger 67.

Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha)

Theo Phương My (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm