Bố chết hôm trước, con chết hôm sau
Trong hai ngày 18-19/4/2010, gia đình cùng hàng trăm người dân xóm 9, xã Hưng Lam đã tổ chức 2 lễ tang cho 2 cha con ông Nguyễn Văn Tư (68 tuổi) và anh Nguyễn Văn Hương (SN 1975).
Cái chết của anh Hương xảy ra ngay sau lễ tang ông Tư được người dân nơi đây kể lại với những câu chuyện mang nặng tính mê tín dị đoan và ám ảnh một nỗi sợ mơ hồ.

Thấy anh trai như bị ma ám, anh Nguyễn Văn Vinh (em trai anh Hương) ngậm dầu trong miệng phun vào người anh để… đuổi ma. Sau đó anh Hương chạy vào nhà, có biểu hiện hành hung, cắn xé người nhà, rồi cầm 2 đoạn thân cây dâu (mỗi đoạn dài khoảng 10cm, to bằng chiếc bút bi) cắm thẳng vào họng.
Người nhà vội vàng cạy miệng nhưng chỉ lôi ra được một thanh. Cùng lúc đó máu từ trong cổ họng anh Hương trào ra và anh tắt thở ngay lúc đó (hơn 17 giờ ngày 19/4).
Sau cái chết của anh Hương, người dân nơi đây vô cùng hoang mang. Họ cho rằng bố con anh Hương chết liền nhau là do dòng họ anh đang bị trùng tang.
Theo người dân kể, cách đây 1 năm, hồi tháng 4/2009, anh Nguyễn Văn Thoại (cũng là con trai ông Tư) đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Đến tháng 11/2009, ông Nguyễn Văn Đồng (anh trai ông Tư) cũng chết trong một lần ốm nhẹ.
“Chắc chắn không có chuyện ma ám hoang đường”

Sau cái chết của cha và anh trai, anh Nguyễn Văn Vinh cũng có những biểu hiện bất thường như nằm mê man, kêu đau, rát cổ và bụng. Tuy nhiên khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ khẳng định anh Vinh bị như vậy là do uống khá nhiều dầu (lúc anh phun dầu vào anh Hương để đuổi ma). Hiện anh đã được rửa ruột, sức khỏe đã khá hơn và đã xuất viện.
Xóm 9 xã Hưng Lam là xóm chài nằm ven sông Lam. Hầu hết người dân nơi đây không có đất cày cấy, cuộc sống chỉ trông chờ vào “gạo chợ nước sông”, quanh năm rong ruổi theo con thuyền bắt cá, đãi hến,… nên đời sống cực khổ, đói nghèo quanh năm. Phần lớn người dân không biết chữ, quan niệm sống lạc hậu, giữ nhiều hủ tục, tư tưởng mê tín dị đoan còn đeo bám. |
Theo Nguyễn Duy (Dân trí)