Hoàng tử Jordan ứng cử ghế chủ tịch FIFA: Dầu mỏ 'đánh' với ngân hàng

(PLO) - Jordan, quê hương của hoàng tử Ali Bin al- Hussain là đất nước dầu mỏ lớn, còn ông Sepp Blatter người Thụy Sĩ là quê hương của ngân hàng lớn và uy tín nhất thế giới. Liệu cuộc chiến “vàng đen” và “tiền” ai sẽ thắng?

Phó chủ tịch FIFA, kiêm Chủ tịch LĐBĐ Tây Á hoàng tử Ali Bin al- Hussain của Jordan đã quyết định ra ứng cử ghế chủ tịch FIFA và chấp nhận nhảy vào cuộc chiến chống lại “Ông già Thụy Sĩ” Sepp Blatter, 78 tuổi đã trải qua bốn nhiệm kỳ (từ năm 1998) ngồi ghế cao nhất của cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất thế giới. 

Hoàng tử Jordan ứng cử ghế chủ tịch FIFA: Dầu mỏ 'đánh' với ngân hàng ảnh 1 

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, 78 tuổi (phải) muốn ngồi ghế tiếp nhiệm kỳ năm và ứng viên Al- Hussain- Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch LĐBĐ Tây Á.

Điều đáng nói là Hoàng tử Al- Hussain, mới 39 tuổi sẽ liên minh cùng Chủ tịch UEFA Michell Platini để đối đầu với ông già đã trên tuổi “thất thập cổ lai hy” mà vẫn tham quyền cố vị.

Việc thành viên của hoàng thân Jordan quyết định chính thức ra tranh cử đã để lại nhiều câu hỏi lớn, nhất là khi ông lại liên minh với Chủ tịch UEFA Platini. Theo như báo chí quốc tế thì nhiều khả năng ông hoàng xứ Jordan sẽ làm “Lê Lai cứu Chúa” sau đó sẽ kêu gọi các cử tri dồn phiếu cho Chủ tịch Platini vì dù muốn hay không thì hoàng tử Al- Hussain vẫn chưa…đủ tuổi và chưa đủ “số má” để ra ứng cử ngoài chuyện tiền không phải là vấn đề. Tương lai của ông hoàng 39 tuổi này còn nằm ở phía trước. Hơn nữa lục địa châu Á chưa có đủ tiếng nói để có người làm chủ tịch FIFA vì thành tích bóng đá châu Á chẳng là gì so với châu Âu hay Nam Mỹ.

Có một điều khiến các ứng viên châu Á trở nên nặng ký là họ có đến 47 LĐBĐ quốc gia thành viên, trong đó có nhiều ủy viên trong Ban thường trực của FIFA. Lục địa châu Á chiếm một số lượng cực lớn về người hâm mộ cũng là điều cần nhắc tới.

Mặt khác uy tín của đương kim Chủ tịch Sepp Blatter cũng có dấu hiệu đi xuống khi điều tra viên Garcia thôi chức giữa chừng qua những vụ cáo buộc tham nhũng, mua phiếu của các Ủy viên thường vụ FIFA. Bên cạnh đó việc bỏ phiếu cho Nga và Qatar trở thành nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022 cũng để lại những điều tiếng quá nhiều.

Có một điều là dù ở tuổi 78 và đã trải qua bốn nhiệm kỳ rồi nhưng “ông già Thụy Sĩ” vẫn rất máu ngồi ghế Chủ tịch tiếp nhiệm kỳ thứ năm. Phương châm ứng cử của hoàng tử Al- Hussain “Hãy quên hết quá khứ, bắt đầu lại một triều đại FIFA năng động, đổi mới và tích cực”. Thực chất phương châm này là của Chủ tịch UEFA Platini.

Vốn là một cựu danh thủ, Platini luôn muốn đổi mới là hướng về chất lượng trận đấu. Từng trải qua khoảng thời gian huy hoàng trên sân cỏ nên Platini luôn biết thế nào để đem lại trò chơi ngày một hấp dẫn hơn. Chẳng hạn như việc các cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp thì sau đó phải nghiên cứu lại để ra mức án có nghỉ một trận tới, hai trận tới hay có trừng phạt…hay không. Ở những vòng chung kết thì từ bán kết vào chung kết, nghiên cứu kỹ qua băng hình những tấm thẻ phạt để có thể…xóa thẻ cho cầu thủ…Nói chung Platini thì luôn tìm cách cải tiến để chất lượng trận đấu được cao hơn.

Ngược lại với Sepp Blatter thì dường như một phong cách rất bảo thủ của người Thụy Sĩ, thích sự quy cũ và tính ổn định. Chủ tịch Sepp Blatter là bậc thầy của “đấu đá”. Nhiều ứng viên trước đây nêu phương châm tranh cử rất…kêu và chê trách “ông già Thụy Sĩ” là già nhưng ông không phản ứng. Rồi ông ngầm tìm điểm yếu đối phương để phản đòn vào giờ chót làm đối thủ chỉ còn cách…đo ván. Hẳn còn nhớ Chủ tịch AFC Bin Hammam từng vỗ ngực xưng mình còn trẻ năng động, chê “ông già Thụy Sĩ” và…nổ bung trời. 

Với Blatter thì ông im lặng. Sau đó khi mọi chuyện đã chín mùi. Lập tức Sepp Blatter phản đòn bằng việc nêu ra hàng loạt chứng cứ cho thấy ông Chủ tịch AFC có hối lộ để chạy đua chức chủ tịch FIFA. Thế là đối thủ…chết đứng. Sau đó Blatter còn bồi tiếp lệnh loại vĩnh viễn Bin Hammam khỏi đời sống bóng đá thế giới vì tội hối lộ. Vị hoàng thân xứ Qatar này ngậm đắng nuốt cay rời khỏi đời sống bóng đá trong cay đắng.

Gần đây, Chủ tịch UEFA Platini cũng đã có dấu hiệu bị đối thủ phản đòn bằng việc ông bị tố là một trong những nhà lãnh đạo bóng đá sang Brazil dự World Cup 2014 và nhận món quà chiếc đồng hồ trị giá gần 30.000 USD từ Ban tổ chức chủ nhà Brazil…. Không biết món quà đó có hợp pháp hay không cuối cùng Platini đã rao bán chiếc đồng hồ sang trọng để làm…từ thiện.

Không biết “liên minh dầu mỏ và Platini” lần này có địch lại “ông già của xứ ngân hàng” hay không?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm