16 GIỜ VÂY BẮT NHÓM SÁT THỦ
Sau cuộc hỗn chiến kinh hoàng, nhóm thanh niên nhanh chóng kéo nhau rời khỏi hiện trường, trong khi nhiều bảo vệ quán karaoke bị đâm gục, một người chết sau khi được cấp cứu tại bệnh viện. Đúng 16 giờ sau, lần lượt 16 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đã bị bắt.
Vụ hỗn chiến tại quán karaoke Bambi (32 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) khiến những người dân quanh vùng không khỏi kinh hoàng mỗi khi nhắc đến. Chị L. - một người bán hàng ăn gần đó cho biết: Lúc đó là khoảng 22 giờ ngày 14-7-2013, chị đang đứng bán hàng cho khách thì nghe mọi người nhốn nháo, kèm đó là tiếng vỏ chai bia vỡ văng ra đường. Nhìn về phía hai nhà hàng karaoke Bambi và Nemo (số 30 - 32 Nguyễn Sơn), chị thấy hàng chục thanh niên và nhóm bảo vệ đang lao vào nhau ẩu đả. Kẻ cầm gạch đá ném, người cầm cây, cầm vỏ chai bia phang nhau túi bụi, rượt đuổi cả quãng đường dài. Khi ra đến đầu đường, nhóm nhân viên bảo vệ bị đánh bật trở lại chạy ngược về quán. Có tiếng la thất thanh, một người gục xuống đường. Nhóm thanh niên vội vã bỏ chạy. Ba nhân viên bảo vệ bị đâm trọng thương, một người đã chết ngay sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.
Hiện trường đầy những vệt máu loang và ngổn ngang gạch đá cùng mảnh vỡ vỏ chai. Theo một số nhân viên bảo vệ, họ và nhóm thanh niên kia không hề quen biết nhau. Ẩu đả là do mâu thuẫn sau khi nhóm thanh niên rời khỏi phòng hát của quán karaoke Nemo ở bên cạnh. Các đối tượng đều tầm 16 - 20 tuổi, hầu hết nói giọng Quảng. Các mũi trinh sát nhanh chóng được bố trí bủa ra khắp địa bàn quận Tân Phú và các quận lân cận. Đến 14 giờ ngày 15-7-2013, trinh sát phát hiện một thanh niên có đặc điểm giống nhận dạng của nhân chứng đang đi vào trong khu vực chợ Tân Bình. Chỉ bằng một vài động tác nghiệp vụ cơ bản, trinh sát đã khiến nét mặt của nam thanh niên này biến sắc. Từ lời khai của y, ngay buổi chiều cùng ngày, lần lượt 16 đối tượng trong nhóm đã bị bắt.
Các đối tượng trong vụ hỗn chiến
MANG DAO NHỌN ĐI HÁT
Công an quận Tân Phú đã tạm giữ hình sự năm đối tượng trực tiếp tham gia hỗn chiến gồm: Lê Tấn Phi (SN 1995, quê xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, tạm trú phường 10, quận Tân Bình), Ngô Thành Tín và Lê Tấn Song (cùng SN 1995, quê xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, tạm trú phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), Lê Văn Hậu (tự Tý, SN 1994, ngụ đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình) và Phan Lực (tự Tèo, SN 1996, quê xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, tạm trú đường Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình).
Đối tượng khai, khoảng 19 giờ 30 ngày 14-7, Lê Tấn Song, Lê Tấn Phi (anh em song sinh), Ngô Thành Tín, Lê Văn Hậu, Phan Lực cùng một số bạn bè đến quán Nemo hát karaoke. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lực - Song - Tín và Hậu đi bộ về trước. Khi ngang qua quán karaoke Bambi ở bên cạnh thì Song va chạm vào vai Trịnh Công Thành là nhân viên giữ xe của quán Bambi đang ra vẫy khách ngoài đường. Thành chửi Song rồi cùng nhóm bảo vệ lao ra gây sự. Một số nhân viên bảo vệ quán Bambi xông đến đuổi đánh Tín, Lực, Song và Hậu. Tín bỏ chạy được khoảng 5m thì vấp ngã và bị nhóm nhân viên quán Bambi lao vào đánh. Lực liền điện thoại báo cho Lê Tấn Phi. Lúc này, Tín vùng dậy chạy thoát ra được và cùng Lực, Hậu, Song chạy về hướng ngã ba Nguyễn Sơn - Thoại Ngọc Hầu, nhặt gạch, đá trên đường quay lại ném vào quán Bambi. Nhóm bảo vệ cũng dùng vỏ chai bia ném trả, rượt đánh. Lê Tấn Phi và nhóm bạn từ trên phòng hát đi xuống cũng nhanh chóng lao vào nhập cuộc. Sẵn con dao bấm thủ trong người, Phi rút ra đâm để giải cứu cho nhóm bạn. Ngô Thành Tín cũng lao vào quầy trái cây ở gần đó lấy con dao Thái Lan ra đâm loạn xạ. Cuộc hỗn chiến chỉ trong nháy mắt khiến các nhân viên quán Bambi là Hồ Xuân Quí, Lê Hữu Phúc và Trịnh Công Thành bị đâm trọng thương, Phúc chết vì mất máu cấp.
Các hung thủ trong vụ án đều là công nhân làm việc tại xưởng ủi đồ và xưởng may tại khu vực quận Tân Bình và Tân Phú. Hôm xảy ra sự việc, họ được nghỉ làm nên rủ nhau uống rượu sau đó đi hát karaoke. Chỉ vì cú chạm vai vô tình đã khiến một người chết, hai người trọng thương, năm công nhân phải vướng vòng lao lý. Sự việc đâu nên nỗi nếu không có sự hung hăng, phách lối của nhóm bảo vệ (?!).
Theo ĐĂNG HÒA (CATP)