Huyền thoại sân Old Trafford đối mặt mức án 5 năm tù

(PLO)- Cựu sao Manchester United, Ryan Giggs có thể nhận mức án 5 năm tù vì tội hành hung và cưỡng bức bạn gái cũ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phiên tòa xét xử Ryan Giggs thu hút sự quan tâm của truyền thông nước Anh. Ảnh: GETTY

Phiên tòa xét xử Ryan Giggs thu hút sự quan tâm của truyền thông nước Anh. Ảnh: GETTY

Giggs phủ nhận mọi cáo buộc, có thể khiến anh nhận mức án 5 năm tù.

HLV 48 ​​tuổi, Giggs buộc phải rời “ghế” đội tuyển bóng đá xứ Wales để hầu tòa tại Manchester. Tại buổi đầu phiên xét xử, bồi thẩm đoàn lắng nghe Giggs bị đối tác cũ, nhân viên PR 36 tuổi - Kate Greville, buộc “tội lạm dụng, cả về thể chất và tâm lý” lẫn tiết lộ một “bộ mặt nham hiểm”.

Luật sư của Giggs - Chris Daw cho biết, cựu chân sút của MU “không sử dụng bạo lực trái pháp luật” nhưng thừa nhận hành vi của anh “ở mức độ đạo đức cho phép”.

Greville thuật lại chi tiết sự việc diễn ra vào tối ngày 1-11-2020, Giggs bị cáo buộc là mất kiểm soát và tấn công cô, khi cô cố gắng rời khỏi ngôi nhà họ đang ở. Giggs cũng bị buộc tội hành hung em gái của Greville - Emma, ​​khi cô này đang chơi với cún cưng vào thời điểm đó.

Là một tài năng tuổi teen chói sáng, Giggs kết thúc sự nghiệp của mình tại Old Trafford với tư cách là cầu thủ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Khi còn thi đấu, Giggs thiết lập kỷ lục CLB khi có đến 963 trận ra sân trong màu áo của Manchester United, suốt 23 năm liền. Anh giành được 13 chức vô địch Premier League, hai danh hiệu Champions League.

Ryan Giggs bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Old Trafford, giữ chức HLV tạm quyền vào cuối mùa giải 2013-2014 khi David Moyes bị sa thải. Sau đó, Giggs trở thành trợ lý chính thức cho HLV Louis van Gaal trong hai năm.

Tháng 1-2018, Giggs được bổ nhiệm làm HLV trưởng Xứ Wales, giúp quốc gia này giành suất tham dự Euro 2020. Đây cũng là lần thứ 2, Xứ Wales tham dự giải đấu lớn sau kỳ World Cup 1958.

Giggs và đội ngũ luật sư rời phiên tòa ở Manchester. Ảnh: REUTERS

Giggs và đội ngũ luật sư rời phiên tòa ở Manchester. Ảnh: REUTERS

Cùng với cáo buộc “vũ phu”, Greville còn liệt kê nhiều tình tiết hồ nghi về sự không chung thủy của Giggs. “Đó giống như một trận chiến triền miên về mặt tinh thần. Tôi bắt đầu nhận thức được những lo lắng khủng khiếp nhất”, Greville khai trước tòa.

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt vào năm 2017, khi cặp đôi đang nghỉ tại một khách sạn. Giggs đã “trở mặt theo đúng nghĩa đen”, đuổi và vứt đồ đạc trong vali của cô ra khỏi hành lang.

Greville nói trong nước mắt, đã có lúc có ý định tự tử: “Thực lòng tôi cảm thấy mình không muốn tiếp tục thêm nữa”. Dù cô từng xem Giggs như “vị cứu tinh” khi họ gặp nhau, nhưng trót dại vì đã kết hôn với một người đàn ông kiểm soát tài chính của mình và có vấn đề về chứng nghiện rượu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm