Indonesia còn sướng sau trận thắng U-22 VN, đòi thắng người Thái ở chung kết

(PLO)- HLV Indra Sjafri đã rất ngạc nhiên trước thành công của các tuyển thủ trẻ Indonesia sau khi xuất thần qua mặt U-22 Việt Nam 3-2 tại trận bán kết SEA Games 32 và sắp sửa đụng độ Thái Lan ở chung kết đêm 16-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy 60 tuổi gọi chiến thắng này là “một điều kỳ diệu” sau ba trận gần nhất trước đó đều thảm bại dưới tay HLV Park Hang-seo mà chính ông là nhân chứng sống trong trận thua 0-3 chung kết SEA Games 30.

“Đây là một kỳ tích, khi chúng tôi có khả năng giành chiến thắng đối thủ lớn chỉ với 10 cầu thủ” – HLV Sjafri đắc thắng – “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games mùa này, và không chỉ thắng U-22 Việt Nam mà còn quyết tâm qua mặt Thái Lan ở trận chung kết”.

Ông Indra Sjafri còn hãnh diện thống kê U-22 Indonesia đã chơi năm trận ở SEA Games đến thời điểm này đã giành chiến thắng cả năm lần, ghi 18 bàn và chỉ để thủng lưới ba bàn: “Tôi không nghĩ có một quốc gia nào có thể tạo ra con số ấn tượng đó. Nhưng đây chỉ là thành tích tạm thời, vì Liên đoàn bóng đá Indonesia đã yêu cầu chúng tôi làm thế nào để giành huy chương vàng sau 32 năm vắng bóng”.

HLV Sjafri hạ quyết tâm cùng học trò vượt qua Thái Lan ở chung kết SEA Games 32 để lên ngôi sau 32 năm vắng bóng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Sjafri hạ quyết tâm cùng học trò vượt qua Thái Lan ở chung kết SEA Games 32 để lên ngôi sau 32 năm vắng bóng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tổng thống Indonesia, ông cũng ấn tượng với thầy trò Indra Sjafri ở trận bán kết, khi còn thi đấu với 10 cầu thủ từ phút 60 do hậu vệ biên Pratama Arhan đã nhận thẻ vàng thứ hai. “U-22 Indonesia đã xuất sắc vào đến trận chung kết SEA Games 32 dù chỉ chơi với 10 người, nhưng họ vẫn có thể ghi bàn” - Tổng thống Widodo nói trên kênh YouTube của Ban Thư ký Tổng thống.

Đội tuyển U-22 Indonesia có trận đấu tranh vô địch SEA Games 32 vào đêm 16-5 (lúc 19 giờ 30) gặp đối thủ khó chơi U-22 Thái Lan trên sân Olympic. Ông Indra Sjafri đã rút kinh nghiệm sâu sắc cho các học trò thường sa sút tâm lý mỗi khi đụng độ những chú voi chiến. Thái Lan chính là một chướng ngại lớn nhất khi từng 16 lần giành HCV SEA Games môn bóng đá nam, trong khi Indonesia mới chỉ có hai lần.

HLV Shin Tae-yong của đội tuyển quốc gia Indonesia cũng cho biết sẽ tiếp tục đến sân Olympic cổ vũ cho các cầu thủ trẻ, sau lần ông mang lại may mắn ở trận bán kết. Ông thầy người Hàn Quốc rất tự hào về những cố gắng của cầu thủ U-22 Indonesia và gửi lời động viên họ: “Chúc mừng các bạn trẻ đã lọt vào trận chung kết.

HLV Shin Tae-yong ngồi trên khán đài cổ vũ các tuyển thủ trẻ Indonesia. Ảnh: CT.

HLV Shin Tae-yong ngồi trên khán đài cổ vũ các tuyển thủ trẻ Indonesia. Ảnh: CT.

Cảm ơn HLV Indra Sjafri cùng các cộng sự khác đã không bỏ cuộc mà luôn thúc giục các cầu thủ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Cảm ơn các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ và chúc các bạn sẽ thành công ở trận cuối cùng SEA Games”.

Cả hai đội tuyển U-22 Indonesia và U-22 Thái Lan được đánh giá là mạnh ngang nhau ở SEA Games khi chưa từng thua trước khi tiến vào trận chung kết. Hàng thủ của hai đội là chắc chắn nhất, đều chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 5 trận, kể cả ở bán kết. Tuy nhiên, U-22 Indonesia hai lần bị thủng lưới bởi U-23 Việt Nam trong khi Thái Lan giữ sạch lưới trước Myanmar.

U-22 Thái Lan vào chung kết SEA Games 32 trong khi U-22 Việt Nam sớm trở thành cựu vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Thái Lan vào chung kết SEA Games 32 trong khi U-22 Việt Nam sớm trở thành cựu vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thiệt thòi của U-22 Indonesia là không có Pratama Arhan ở trận chung kết do thẻ phạt nhưng họ luôn tin tưởng vào hàng công sắc bén của mình. Tiền đạo Fathur Rahman đã ghi bốn bàn, còn Ramadhan Sananta ghi ba bàn.

Hàng công của U-22 Thái Lan có phần nhỉnh hơn, với 11/13 bàn thắng của đội bóng ông Issara Sritaro đến từ các cầu thủ đá tuyến trên, với Teerasak Poeiphimai ghi bốn bàn, Yotsakorn Burapha có ba bàn, Achitpol và Anan Yodsangwal mỗi người ghi hai bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm