Indonesia “khoanh vùng” Văn Tùng

(PLO)-Chiều 13-5, tại sân Olympic, liệu thầy trò Sjafri "giảm trừ nợ" hay lại ghi thêm nợ với Việt Nam?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay săn bàn của U-22 Việt Nam (VN) Văn Tùng chỉ cần ba trận có bốn bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Malaysia. HLV I. Sjafri và những nhà chuyên môn Indonesia chỉ ra đó là tiền đạo cần phải “khoanh vùng”.

Người Indonesia, các chuyên gia lẫn HLV Sjafri vẫn còn ám ảnh U-22 VN từ hồi SEA Games 30 đến SEA Games 31 và bây giờ chuẩn bị gặp nhau ở bán kết SEA Games 32.

Indonesia “khoanh vùng” Văn Tùng ảnh 1

Truyền thông Indonesia đẩy trận bán kết Indonesia-VN lên rất cao. Ảnh: Bola

HLV Sjafri từng mạnh miệng tuyên bố “U-22 VN mà không có HLV Park Hang-seo thì không đáng sợ”. Một câu nói thật lòng, rất hay và có tính giải tỏa áp lực cho nhiều nhà cầm quân Đông Nam Á kể cả HLV Issara Sritaro của Thái Lan.

Nói về đối thủ ở bán kết, HLV Sjafri đánh giá cao Văn Tùng, tiền đạo có thể hình ấn tượng, lối chơi đơn giản và nhạy trước cơ hội.

Trợ lý Bima Sakti lẫn Kurniawan Dwi Yulianto đều đồng ý với thuyền trưởng Sjafri, họ cho rằng, ở bán kết các hậu vệ Indonesia phải đặc biệt chú ý với tay săn bàn mang áo số 9 của VN, chỉ cần thoáng lơ là là Tùng có thể ghi bàn.

Với fan hâm mộ Indonesia họ vẫn còn rất ám ảnh U-22 Việt Nam qua hai kỳ SEA Games gần nhất. SEA Games 30 tại Philippines, ngay ở vòng bảng, dù Indonesia ghi bàn trước có phần lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhưng sau đó pha đánh đầu của Thành Chung và cú dứt điểm từ xa của Hoàng Đức giúp VN “kết” trận thắng 2-1.

Hai đội tái đấu ở chung kết, HLV Sjafri đầy lạc quan “bắt bài” được VN và sẽ “đòi nợ” sòng phẳng. Nhưng cuối cùng Indonesia lại thua đậm hơn với tỉ số 0-3, một trận thắng mà U-22 VN triệt ngay “ngòi nổ” của họ là Evan Dimas.

Sang SEA Games 31 ngay ở trận mở mở màn bóng đá nam, thì lại HLV Park Hang-seo dẫn quân đánh bại U-22 của Shin tae-yong đến 3-0.

Dư luận Indonesia nhắc lại rất nhiều chi tiết những năm gần đây. Họ cho rằng, tác giả ba bàn thắng của VN ở chung kết SEA Games 30 là Hùng Dũng, Văn Hậu không còn trong đội trẻ, nên đây là cơ hội để Indonesia “khấu trừ” nợ.

Hãy chờ hành động của HLV Sjafri cùng các trợ lý khủng như Bima Sakti, Yulianto thể hiện sự “không sợ khi VN không có HLV Park Hang-seo”.

Sẽ là một trận đấu hứa hẹn sự bùng nổ, trận bán kết SEA Games đáng xem nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm