Indonesia “thở không ra hơi” khi đá với Argentina

(PLO)- Sân Bung Karno lớn bậc nhất Đông Nam Á với sức chứa 78.000 khán giả không còn một chỗ trống khi thầy trò HLV Shin Tae-yong thua nhà vô địch thế giới Argentina không Messi, không Di Maria tỉ số 0-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu như các đội tuyển quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia chỉ gặp một số đối thủ yếu hơn trên bảng xếp hạng thế giới ở thời điểm những ngày FIFA thì tuyển Indonesia chơi lớn mời nhà vô địch World Cup 2022.

Indonesia đã có trận đấu đáng đồng tiền trước nhà vô địch thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Indonesia đã có trận đấu đáng đồng tiền trước nhà vô địch thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Cơ hội chạm trán Argentina giống như một phép màu với đội tuyển Indonesia và những người ủng hộ. Đáng chú ý hơn, đội trưởng Asnawi và đồng đội dưới bàn tay nhào nặn của HLV Shin Tae-yong đã cho thấy sự tiến bộ lớn, đặc biệt về tâm lý thi đấu.

Các tuyển thủ Indonesia hay chơi lỏng lẻo khi đụng độ những đối thủ có tên tuổi hơn và thường thua thảm ở đấu trường quốc tế. Nhưng giờ đây, họ chơi bóng tự tin hơn và chủ sân Bung Karno có thứ hạng 149 thế giới chỉ thua nhẹ số 1 thế giới với tỉ số 0-2.

HLV Shin Tae-yong cho biết trận thua là kinh nghiệm và động lực cho các học trò trong tương lai khi chia sẻ: “Trong hai ngày trước, tôi đã phân tích kỹ lối chơi của đội tuyển Argentina để các cầu thủ thích nghi và tuân thủ đấu pháp của tôi một cách hoàn hảo. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót trên chặng đường dài để phát triển nhưng từ trận đấu này, các cầu thủ đã học hỏi được rất nhiều”.

Cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc góp mặt ở World Cup 2018 cho biết thêm: “Kết quả này quả thực nằm ngoài sự mong đợi của tôi, bởi trình độ của hai đội tuyển Indonesia và Argentina là một trời một vực. Nhưng xét về tâm lý, suy nghĩ và cách chơi bóng của các học trò, tôi tin họ ngày càng tốt hơn”.

Nhà vô địch thế giới cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí nếu Indonesia may mắn hơn, họ cũng có bàn thắng sau hai lần bắt thủ thành Emiliano Martinez phải trổ tài cứu thua.

Hai bàn thắng của đoàn quân HLV Lionel Scaloni được ghi bởi cú đá sấm sét của Leandro Paredes ở phút 39 và pha đánh đầu của Cristian Romero ở phút 56. Tuy nhiên, nhà vô địch thế giới cũng gặp không ít khó khăn trong việc đột nhập vòng cấm của đội chủ nhà. Thậm chí, nếu tuyển Indonesia may mắn hơn, họ cũng có bàn thắng sau hai lần bắt thủ thành Emiliano Martinez phải dốc sức trổ tài cứu thua.

Thủ môn Ernando Ari của Indonesia cũng có nhiều pha cứu thua trong cả trận đấu, thừa nhận đã học hỏi được rất nhiều: “Suốt 90 phút, có thể nói tôi không thở nổi. Argentina liên tục tấn công. Phải thừa nhận rằng chất lượng trận đấu của họ ở đẳng cấp thế giới. Các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều, với tính kỷ luật chặt chẽ trong phòng ngự”.

HLV Shin Tae-yong tan trận đã cùng các học trò của mình đi khắp khán đài sân Bung Karno, liên tục cúi đầu và chắp hai tay thể hiện cử chỉ biết ơn người hâm mộ. Ông thầy người Hàn Quốc cảm kích với sự cuồng nhiệt của những người ủng hộ đội tuyển Indonesia trong suốt trận đấu. Họ như cầu thủ thứ 12 tiếp lửa cho các tuyển thủ bằng những lời hô vang cổ động.•

Tiền nào của nấy

Chi phí ra sân cho đội tuyển Argentina không có thủ quân Messi có giá 5 triệu USD nhưng đã làm thỏa mãn tột cùng giới hâm mộ bóng đá Indonesia. Truyền thông quốc tế trong nhiều ngày qua đã đưa tin rầm rộ về chuyến du đấu đặc biệt của thầy trò HLV Scaloni. Hàng ngàn người đã theo dõi sát sao các chuyến bay đến và đi khỏi Jakarta của đội tuyển Argentina luôn có sự đồng hành của hãng hàng không quốc gia Indonesia Garuda. Thầy trò HLV Shin Tae-yong đã thua về tỉ số nhưng về mặt chiến thuật, Indonesia thực sự vượt trội khi có thể cản phá lối chơi của Argentina. Trận đấu hay của chủ nhà đã làm khán giả thích thú. Giới chuyên môn Indonesia thì nhận xét ông Shin chọn lựa chiến thuật phù hợp, với sơ đồ 3-5-2 khi tấn công và 5-3-2 khi phòng ngự, giúp các cầu thủ vận hành rất tốt. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm