
Jankulovski giải nghệ
6 năm thi đấu ở sân San Siro (từ 2005 đến 2011), Jankulovski đã thi đấu 158 trận ghi 4 bàn thắng. Jankulovski đã có đủ tất cả những danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB: UEFA Champions League: 2006–07, UEFA Super Cup: 2007, FIFA Club World Cup: 2007 và vô địch Serie A: 2010–11.
Xét ở mức độ cống hiến, những gì mà Jankulovski đóng góp cho Milan hoàn toàn xứng đáng với mức giá 8,5 triệu euro mà đội bóng phải trả cho Udinese để sở hữu anh vào mùa hè năm 2005.
Mùa giải thành công nhất của Jankulovski trong màu áo Milan là khi anh cùng đội bóng giành chức vô địch Champions League 2006/2007 khi thắng Liverpool với tỷ số 2-1. Trong trận đấu tại Athens (Hy Lạp) vào ngàu 23/5/2007, Marek Jankulovski đã chơi rất hay ở vị trí hậu vệ trái trong suốt 80 phút trước khi nhường chỗ cho Kakha Kaladze và góp công sức rất lớn vào chiến thắng của Rossoneri trước Liverpool.
Hơn 3 tháng sau, chính xác là vào ngày 31/8, tại Monaco, Jankulovski lại tỏa sáng. Anh đã ghi bàn giúp Milan thắng Sevilla 3-1 trong trận tranh siêu cúp châu Âu.
17 năm thi đấu, từ đội bóng quê hương Banik Ostrava vào năm 1994 đến khi thành danh ở Serie A trong những đội bóng hàng đầu như Napoli, Udinese và Milan, Jankulovski đã trở nên nổi tiếng.
Hậu vệ người CH Czech thừa nhận anh đã coi Italia, coi Milan là quê hương, là ngôi nhà thứ 2 của mình: “Tôi đã từng từ chối chuyển sang Inter thi đấu dù khi ấy Nerazzurri đã đề nghị đổi Mancini lấy tôi. Tôi cũng đã quyết định kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Milan dù hiện tại không ít đội bóng muốn có tôi. Với tôi, giấc mơ khoác áo Milan đã trở thành hiện thực và tôi không phải hối tiếc điều gì khi giã từ sự nghiệp cầu thủ”.
Trên trang web của Milan, Jankulovski cũng tâm sự: “Dù không đóng góp nhiều ở mùa giải năm nay (3 lần đá chính, 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị) nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc. Điều quan trọng là Milan đã giành Scudetto và tôi được ra sân trong trận đấu với đội bóng cũ Napoli”.
Jankulovski cũng tâm sự, sắp tới anh sẽ về quê hương để lấy bằng HLV và trong tương lai, anh sẽ thử sức trong vai trò dẫn dắt đội bóng. Biết đâu đấy, một ngày nào đó, anh sẽ là thuyền trưởng ở sân San Siro.
Theo Đức Nam (Bongdaplus)