Kẻ cướp Ronaldo và Johan Cruyff: “Tôi không muốn cướp Messi”

(PLO)- Vấn nạn trộm cướp tại nhà của những ngôi sao bóng đá nổi tiếng đang trở nên nguy hiểm và thậm chí tên tội phạm đã phát biểu trong podcast giải thích lý do tiền đạo người Argentina bị "tránh mặt".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sergio Ramos và gia đình anh là nạn nhân mới nhất của sự cố đáng buồn này, nhưng họ không phải là những người duy nhất. Và bây giờ, người ta còn nghe trực tiếp từ một trong những tên trộm cướp đã mô tả cách hắn thực hiện hành vi phạm tội.

Trong cuộc phỏng vấn với Carlos Quilez trên podcast “Open Summary' của hãng tin Tây Ban Nha El Espanol, một tên trộm muốn được gọi tên là Alberto đã nói về việc hắn đã tham gia vào vụ trộm tại nhà của Karim Benzema, Cristiano Ronaldo và Johan Cruyff.

"Chúng tôi đã đột nhập và trộm ở nhà Benzema nhưng anh ấy không thể bắt giữ chúng tôi. Sau đó, chúng tôi cũng là người đứng sau vụ trộm nhà Cristiano Ronaldo ở Madeira, nhưng số hàng lấy được không thú vị lắm” – Alberto táo bạo kể.

messi-miami.png
Những tên cướp nguy hiểm đã không cướp nhà của Messi và nhà của bố mẹ anh. Ảnh: GETTY.

Vào năm 2012, nhà của huyền thoại Johan Cruyff đã bị trộm, mặc dù các tên trộm ban đầu không biết đó là nhà của ông. Tuy nhiên, khi đã vào bên trong, họ nhận ra các bức ảnh mà ông xuất hiện cùng Dennis Bergkamp, và những người khác. Từ ngôi nhà đó, các tên trộm đã lấy được khoảng 20.000 euro.

Alberto, ông trùm băng đảng Albanian-Kosovar đang bị truy nã cũng đã nói “không” với một số vụ tấn công vào các ngôi nhà khác, thậm chí còn nêu tên một cầu thủ mà hắn chưa từng, và sẽ không bao giờ tấn công, đó là Leo Messi.

Alberto còn nói rằng mình và băng đảng không có những cơ hội để cướp nhà Messi: "Tôi đã ngăn chặn một số tên muốn tấn công nhà của Messi một vài lần. Chúng đã nhờ tôi ăn cướp nhà của Messi, nhưng tôi không nhận lời. Tôi đã làm được và tôi rất tự hào về điều đó".

messi-cuop.jpg
Ngôi sao của Inter Miami được bảo vệ rất kỹ lưỡng từ sân cỏ đến cuộc sống đời thường. Ảnh: GETTY.

Tên đầu sỏ cũng thoải mái tiết lộ hắn cùng đồng bọn đã không trộm nhà của bố mẹ Messi. Ông trùm thừa nhận chúng có thể đột nhập vào nhà của bố mẹ cầu thủ bóng đá Inter Miami: "Gần đây, khoảng một năm trước, có nhiều người đề nghị tôi đột nhập vào nhà gia đình Messi, nhưng họ nhầm, đó không phải là nhà Messi, mà chính là nhà bố mẹ của anh ta.

Messi khi ấy đang ở Paris. Tôi đã đến quan sát các khu vực ở đó, vì tôi biết Messi rất rõ. Tôi cũng biết khu vực đó trộm cướp rất tốt, nhưng tôi không muốn làm. Với sự tôn trọng dành cho Messi, tôi đã không thực hiện vụ cướp. Tôi yêu mến Messi và tôi không muốn làm điều đó”.

Alberto, như tên cướp tự xưng, khoe mình có một băng cướp cực kỳ lớn và hắn đang kiểm soát hơn 100 tên cướp. Bọn chúng phải "phụ thuộc vào tôi và xin phép tôi về các thông tin để thực hiện vụ trộm cắp tùy thuộc vào mức độ lẫn đối tượng", Alberto nói. Và đấy chính là nguyên do Alberto có khả năng kiểm soát băng nhóm không thực hiện một số vụ tấn công vào các ngôi nhà nhất định, bao gồm nhà của Messi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm