Lâm Cường
XÁC CHẾT TRONG BỤI RẬM
16 giờ ngày 10-12-2009, hai em bé đi hái lá vang ở khu rừng chồi ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, phát hiện một xác chết trong bụi rậm. Nạn nhân có nhiều vết thương, vết hằn ở cổ.
Chuyên án đã được xác lập. Trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng lực lượng nghiệp vụ và công an các huyện thị tiến hành các biện pháp điều tra truy lùng hung thủ.
Tên Cường siết cổ chị Thủy sau đó kéo xác bỏ vào rừng
Tối 11-12, anh Việt (ngụ tại thị xã Thủ Dầu Một) đến Bệnh viện huyện Bến Cát nhận diện, xác định người chết chính là vợ mình - chị Nguyễn Thị Thu Thủy. Anh Việt cho biết, sáng 10-12 chị Thủy chở con đi học bằng xe máy rồi đi học lái xe ôtô ở Trường dạy nghề Bình Dương, trưa không thấy về.
Theo những người học lái xe chung với chị Thủy, sáng hôm đó chị học lái xe thực hành xuống Thuận An rồi về đến ngã 6 chùa Bà xuống xe có công việc. Chị Thủy có đeo dây chuyền, nhẫn, bông tai, lắc. Trong số đối tượng tiếp xúc với Thủy tại ngã 6 chùa Bà nổi lên Trần Nguyễn Xuân Phương (SN1979, ngụ khu 7, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một). Phương có tiền án ba năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, không nghề nghiệp, thường cờ bạc, đánh đề... Chị Thủy ngoài cho vay, làm chủ hụi còn ghi đề. Một số nhân chứng khác cho biết, khi chị Thủy xuống xe ở chùa Bà có một thanh niên nhân dạng giống Phương chạy ôtô (trên xe có một người nữa) chở đi.
QUYẾT ĐỊNH KHẨN CẤP
12 giờ ngày 17-12, trinh sát bắt tên Phương tại nhà thuê ở đường Thích Quảng Đức, thị xã Thủ Dầu Một, thu roi điện và một số vật chứng khác.
Phương khai nợ chị Thủy gần 10 triệu đồng vì thua đề. Chị Thủy đòi gắt quá nên tối 9-12 Phương suy nghĩ và biết chị Thủy có nhiều nữ trang trên người nên bàn với Phùng Minh Cường (em vợ Phương) giết chị Thủy để cướp tài sản đồng thời xù số nợ trên. Sáng 10-12, Phương đi mua dây dù, băng keo, mang theo roi điện rồi về nhà lấy xe máy chở Cường đi thuê xe ôtô tự lái. Sau đó Phương lái xe ôtô chở Cường đến chùa Bà đón chị Thủy chở đến khu vực vắng ở huyện Tân Uyên thì dừng lại. Lợi dụng chị Thủy đang nghe điện thoại, Phương chích roi điện vào người và cùng Cường sát hại chị Thủy, lục lấy 2 ĐTDĐ, dây chuyền, bông tai, nhẫn, lắc và 4.600.000 đồng. Sau đó chúng chở xác chị Thủy về khu rừng ở huyện Bến Cát giấu. Về nhà, Phương chia cho Cường ĐTDĐ của chị Thủy. Một cái Phương cầm lấy 1,5 triệu đồng. Số nữ trang trên, Phương bán được 5,8 triệu đồng.
Phùng Minh Cường cũng bị bắt khẩn cấp. Cường không phủ nhận lời khai của tên Phương.
Về vụ giết bà Phạm Thị Cảnh - người giúp việc cho gia đình ông phó tổng giám đốc một công ty ở Bình Dương, Phương khai: Rạng sáng 22-10, Phương đi xe Dream từ nhà đến bãi xe của Công ty taxi Vinasun Bình Dương tại Tân Định, Bến Cát để nhận xe chạy trong ngày. Sau khi nhận xe, Phương chạy đến quán cà phê 234 Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một uống cà phê thì gặp Nguyễn Thế Lâm (SN1985, ngụ ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định, Thuận An), là tài xế taxi của công ty vừa xuống ca. Cả hai rủ nhau đi cướp mà mục tiêu là nhà ông phó tổng giám đốc.
Sau khi bàn bạc, Phương bỏ xe taxi tại quán cà phê, Lâm sử dụng xe máy chở Phương ra chợ thị xã Thủ Dầu Một mua 1 cây xà beng, 1 sợi dây dù, 2 đôi bao tay. Sau đó Lâm chở Phương đến ngã tư trước cổng Công ty U & I thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một dừng lại quan sát. Đến hơn 9 giờ sáng, Phương gõ cửa gọi thì bà Phạm Thị Cảnh mở cửa rào cho Phương và Lâm vào. Khi vào nhà, Phương, Lâm giết bà Cảnh rồi lên lầu lục tìm tài sản, lấy được 6,6 triệu đồng, 2 máy ảnh kỹ thuật số, tẩu thoát.
Sau khi cùng tên Phương gây án, Nguyễn Thế Lâm bỏ trốn tại một số tỉnh ở miền Bắc. Ngày 23-12, xác định Lâm đang trên đường vào TP. Hồ Chí Minh, trinh sát phối hợp với Cảnh sát giao thông Bình Dương chặn chiếc xe trên khi vừa đến địa phận huyện Dĩ An. Nguyễn Thế Lâm bị bắt, thu 1 ĐTDĐ và trên 100.000 đồng.
GIẾT CẢ MẸ VỢ
Khoảng tháng 4-2009, biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (SN1949, ngụ ấp Suối Tre, xã Suối Tre, huyện Long Khánh, Đồng Nai, tạm trú ở khu 12, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) mới bán đất ở Long Khánh có nhiều tiền, Phương nảy sinh ý định cướp. Gần trưa 13-4, biết bà Mai ở nhà một mình, Phương chạy xe máy đến, thấy bà đang mua phế liệu. Sau khi người bán phế liệu về, Phương đánh bà Mai chết tại chỗ rồi lục két sắt lấy một cọc tiền (15.600.000 đồng), 7 - 8 chiếc nhẫn bằng vàng 18K có gắn hạt, tháo luôn dây chuyền trên cổ bà Mai rồi chạy xe về nhà. Sợ bại lộ, trưa hôm sau Phương đến nhà bà Mai dùng băng keo cột xác bà cho vào bao đựng phế liệu đưa lên xe Dream chở đi vứt ở một lùm cây tại khu đất hoang thuộc phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một.
Tên Phương đánh bà Mai rồi bỏ xác vào bao chở đi
Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ Phương còn trộm cắp và lừa đảo của những người thân khác chiếm đoạt tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.
Thực nghiệm điều tra là khâu cuối cùng hoàn tất hồ sơ vụ án để truy tố Trần Nguyễn Xuân Phương và đồng bọn về các tội “giết người”, “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo THANH NGHỊ (CATP)