Kết thúc vòng loại Euro 2008: Bi kịch!

Hai đợt trận chót vòng loại Euro 2008, bốn đội bóng Vương quốc Anh chỉ thắng được đúng một trận (Xứ Wales thắng Đức trong một trận thủ tục vì Đức đã lọt vào vòng chung kết (VCK) Euro).

Những hy vọng cuối cùng của Anh và Bắc Ireland cũng chấm dứt vào hôm qua, đỉnh điểm là thất bại vỡ mặt của Anh ngay trên sân nhà Wembley trước Croatia. Nỗi lo của những người hâm mộ bóng đá tại Vương quốc Anh đã thành sự thật: lần đầu tiên kể từ năm 1994, không có bất kỳ đại diện nào của Vương quốc Anh xuất hiện ở VCK một giải lớn.

Thật ra trong khoảng chục năm gần đây, nói đến Vương quốc Anh thì chỉ có đội Anh là đáng kể. Lần cuối Scotland dự VCK một giải lớn cách đây đã tám năm (World Cup 1998), Bắc Ireland và Xứ Wales từ lâu đã quen với việc làm khán giả ở VCK những giải lớn. Bi kịch cho Vương quốc Anh là ở chỗ: họ có những cầu thủ tài năng và có những cơ hội không nhỏ nhưng đã để trôi tuột một cách đáng tiếc vào giai đoạn chót.

Đáng giận nhất là tuyển Anh của Steve McClaren. Một fan viết trên forum của một tờ báo Anh nổi tiếng: “Hãy sa thải ngay McClaren và phân nửa số cầu thủ đội tuyển Anh!”. Đúng là thầy trò McClaren không có gì để bào chữa cho thất bại trước Croatia. Trong đó chàng thủ môn tội nghiệp Scott Carson dễ trở thành bung xung cho mọi lời chỉ trích khi phạm một sai lầm chết người ngay đầu trận, đánh gục tinh thần chiến đấu của đồng đội. Trên hết, McClaren xứng đáng bị chỉ trích vì ông đã được Thượng đế trao cho một món quà bất ngờ (Israel thắng Nga) nhưng đã lạnh lùng vứt bỏ nó.

Có thể thông cảm và khen ngợi Bắc Ireland và David Healy, chân sút lập kỷ lục ghi bàn ở vòng loại Euro với 13 bàn/12 trận, Scotland nhưng không thể tha thứ cho tuyển Anh. Trong khi đó với Xứ Wales thì mọi thứ vẫn vậy: thiếu ổn định, thường sụp đổ ở những thời điểm then chốt.

Đã đến lúc các nhà điều hành bóng đá Vương quốc Anh cần ngồi lại với nhau, mổ xẻ và tìm ra giải pháp cho nền bóng đá Vương quốc Anh.

Cách chức McClaren

Quyết định này đã được bốn quan chức chóp bu LĐBĐ Anh (FA) gồm chủ tịch FA, chủ tịch Ủy ban Quốc tế, trợ lý và giám đốc điều hành FA thống nhất trong buổi họp khẩn nội bộ ngay sau trận đấu nhưng quyết định chính thức sẽ được công bố vào chiều hôm sau, thông qua phiên họp BCH gồm 12 thành viên FA. Nhận quyết định trên, ông McClaren sẽ được đền bù năm triệu USD.

Trước đó, ông McClaren tuy nhận trách nhiệm thất bại về mình song vẫn khăng khăng không chịu từ chức. Nhưng FA buộc không còn cách chọn lựa nào khác trước sự giận dữ của dư luận.

Kết thúc vòng loại Euro 2008: Bi kịch! ảnh 1

Bộ trưởng Thể thao Anh cũng bày tỏ sự thất vọng tràn trề vì bị loại khỏi Euro, nước Anh sẽ thiệt hại tới hai tỷ USD, không kể tiền từ UEFA mà quan trọng nhất là các nguồn thu quảng cáo, tài trợ, truyền hình, tiếp thị hàng lưu niệm. Ngoài ra còn làm mất uy tín quốc gia trong cuộc chạy đua xin đăng cai World Cup 2018.

Ai sẽ thay McClaren?

Có lẽ vấn đề cũng chưa gấp rút lắm, song báo Anh bước đầu đã đưa ra một danh sách “cá” ứng cử viên HLV sau: 1. O’Neill (Scotland - 4 ăn 7); 2. Mourinho (Bồ Đào Nha - 2 ăn 7); 3. Scolari (Brazil - 1 ăn 5); 4. Hiddink (Hà Lan - 1 ăn 6); 5. Shearer (Anh, cựu đội trưởng đội Anh - 1 ăn 10); 6. Allardyce (Anh - 1 ăn 25).

HUY KHANH

MINH PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm