Khi các cô gái Việt Nam bước ra sân chơi thế giới

(PLO)- Thua Mỹ 0-3 trong một trận đấu được FIFA và cả thế giới khen ngợi về tinh thần và sự quả cảm, sang lượt đấu thứ hai thua Bồ Đào Nha 0-2 chóng vánh ở đầu hiệp 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thua Mỹ 0-3 trong một trận đấu được FIFA và cả thế giới khen ngợi về tinh thần và sự quả cảm, sang lượt đấu thứ hai thua Bồ Đào Nha 0-2 chóng vánh ở đầu hiệp 1. Mong ước có một bàn thắng hoặc 1 điểm vẫn chưa thể thực hiện được dù các cầu thủ đã rất nỗ lực trong một trận đấu mà đối thủ hơn mình từ sức mạnh, thể hình lẫn lối chơi.

Lần đầu khi các cô gái Việt Nam (VN) được ra nước ngoài thi đấu năm 1997, tôi hỏi đội trưởng Mỹ Oanh (con gái cựu tuyển thủ Đỗ Minh Khá): “Ao ước của em sau lần xuất ngoại đầu tiên của đội tuyển nữ VN là gì?”. Không nghĩ ngợi nhiều, Mỹ Oanh nói: “Ao ước là những cầu thủ nữ như tụi em có thể sống được bằng nghề”. Cũng cần biết Mỹ Oanh và Kim Hồng (HLV phó của đội nữ VN) khi còn là tuyển thủ nữ từng nổi đình nổi đám với xebánh mì kiếm sống mà VTV từng có phóng sự thật xúc động ngay ngày 8-3.

Bàn thua của tuyển nữ Việt Nam trước Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY IMAGES

Bàn thua của tuyển nữ Việt Nam trước Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY IMAGES

26 năm sau chuyến xuất ngoại đầu tiên đấy, bóng đá nữ VN tham dự sân chơi lớn nhất thế giới. Ngay sau lễ bốc thăm cùng bảng với đương kim vô địch Mỹ thì cây viết đoạt nhiều giải thưởng thể thao Mỹ củaNew York Times, ông Jere Longman đã đến VN để tìm hiểu về đối thủ đầu tiên của đội tuyển Mỹ.

Trong bài viết rất dài trên New York Times, ông Jere Longman đề cập về điều ông không thể tin được tại sao các cầu thủ nữ VN lại có những bước tiến nhanh như thế dù nhiều cầu thủ vẫn chưa thể sống được bằng nghề. Ông Jere Longman nhắc đến xe bánh mì, đến những công việc ngoài bóng đá để cân bằng cuộc sống, đến mức lương cầu thủ nữbình quân 200-300 USD/tháng… và từ những con số đó, cây viết thể thao này dành cho sự thán phục về các cô gái VN: “Tôi không hiểu tại sao một đội tuyển như vậy có thể tiến bộ rất nhanh để trở thành một tập thể mạnh nhất khu vực và tiến ra sân chơi thế giới…”. Trả lời nhà báo Mỹ, HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận việc có mặt tại World Cup của đội tuyển nữ VN là nỗ lực vượt khó tuyệt vời của các học trò mình với một tinh thần chiến đấu không từ bỏ.

Chiều qua (27-7), trong tính toán của HLV Mai Đức Chung cùng các học trò là có bàn thắng, có điểm, thậm chí là thắng Bồ Đào Nha… nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm. Nói như Thanh Nhã là các bạn khỏe quá, nhanh quá…

Cái thua 0-2 có phần may mắn không đơn thuần là thua về chuyên môn mà còn thua về nhiều mặt, trong đó có cả bước phát triển và đầu tưcủa hai nền bóng đá. Có thể lấy một dẫn chứng đơn giản Huỳnh Như đá giải vô địch Bồ Đào Nha với mức lương 1.500 euro (tương đương 37,5 triệu đồng) và sau một mùa đã được CLB tăng gấp đôi lên 3.000 euro với đề nghị ở lại thi đấu tiếp thêm một mùa giải nữa. Hay giải vô địch Bồ Đào Nha có đến 16 đội tham dự và chỉ một lượt đấu các cầu thủ Bồ Đào Nha đã có hơn số trận của các cầu thủ VN…

Thua Bồ Đào Nha, các cầu thủ nữ VN chính thức bị loại nhưng trước mắt vẫn còn trận cuối gặp á quân Hà Lan. Cuộc chơi lớn với tất cả nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung sau niềm tự hào và sự hưng phấn là bóng đá nữ VN cần làm những gì xa hơn những chiếc HCV SEA Games bằng một chiến lược cụ thểhơn là cứ nhận mãi lời khen về sự vượt khó, về sự quả cảm và sức mạnh tinh thần…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm