Lượt về bán kết, Thái Lan - Malaysia (VTV5 trực tiếp lúc 19 giờ 30 ngày 10-1)

Khi “voi chiến” bị trọng thương

(PLO)- Dư luận Thái Lan cho rằng việc “voi chiến” trọng thương tại trận lượt đi là động lực để cầu thủ nhà vùng dậy trong thế “lưng dựa vào tường” khi trở về sân nhà.

Cũng cần biết bàn thắng duy nhất ở trận lượt đi mà Malaysia ghi được ở Bukit Jalil là do Faisal Halim thực hiện đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của cầu thủ này. Bàn thắng ấy cũng biến món quà mà Trưởng đoàn Nualpham Lamsam treo cho tuyển Thái Lan 5 triệu baht (tương đương 2 tỉ đồng) trở nên vô nghĩa.

Malaysia thắng Thái Lan 1-0 trong trận lượt đi.

Malaysia thắng Thái Lan 1-0 trong trận lượt đi.

Trong khi đó HLV Polking của Thái Lan vẫn kín tiếng trước trận lượt về. Ông chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi vẫn còn cơ hội khi bước vào trận lượt về tại Thammasat”.

HLV Kim Pan-gon yêu cầu các học trò giữ đôi chân trên mặt đất vì biết sẽ khó khăn gấp bội khi hiểu được Thái Lan chơi trong thế “lưng dựa vào tường” thì họ sẽ mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, báo chí Malaysia cảnh báo thầy trò HLV Kim Pan-gon là “voi chiến” bị trọng thương sẽ rất đáng sợ.

Đội trưởng Safawi Rasid đang đá ở Thai-League trong màu áo Ratchaburi tự tin rằng toàn đội thể hiện tinh thần cao như trận lượt đi là mọi chuyện sẽ tươi sáng. Ưu tiên hàng đầu là không cho Thái Lan ghi bàn.

Báo chí Malaysia nhận định Malaysia sẽ chơi phòng ngự - phản công để bảo vệ lợi thế lượt đi. Malaysia hiện sở hữu Faisal Halim đang rất bén nhọn, cùng sự hưng phấn, còn những ngoại binh như Stuart Wilkin, Lee Tuck, Darren Lok... đều là vũ khí lợi hại của HLV Kim Pan-gon.

Malaysia chắc chắn sẽ tận dụng ưu thế một bàn thắng ở trận lượt đi để giăng bẫy Thái Lan ở Thammasat khi Thái Lan nôn nóng tìm bàn thắng.

Thái Lan có những tên tuổi lớn ở phòng ngự như Theerathon, Sasalak, Pansa, Kamal nhưng những cầu thủ này có thiên hướng lao lên tấn công, dâng cao đội hình và nếu không có bàn thắng ở hiệp 1 thì “voi chiến” có thể quỵ luôn.

. Dự đoán: Hòa 0-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm